Chào các chị em webtretho,


Em năm nay 28t rồi. Chờ đợi btrai đi học gần 2,5 năm. Ngày nào cũng nhắn tin qua đt, mạng, facetime... Tình cảm sâu đậm là vậy. Cho đến cách đây 1 tháng cậu ta về hẳn, thái độ cậu ta càng ngày càng thay đổi, không còn quan tâm và tôn trọng em như trước nữa. Em hỏi thì cậu ta nói gái theo cậu ta ko ít và cậu ta biết cách kiềm chế nên em ko phải lo. Nói là chuyện nhưng làm lại là một chuyện khác. Càng ngày cậu ta càng ko tôn trọng em, giận dỗi và bắt e phải làm theo ý cậu ta, đòi chia tay. Em biết có một cô bé rất thích cậu ta, 2 ng thân thiết lắm. Rồi lần gần đây nhất cậu ta bỏ rơi em đi bộ về giữa đường đêm hôm, xì ke hút chích đầy trên đường, lúc đó e ko mang đt hay tiền j hết vì nghĩ chỉ đi hóng gió thôi :(( Kết quả là e về đến nhà lúc 12h30 đêm, chân tay đau nhức. Em đã chủ động chia tay luôn vì chịu ko nổi tính tình thất thường của cậu ta.


Vậy mà cậu ta đi bêu xấu e khắp nơi, làm ai cũng nghĩ e ko ra gì. Điều buồn nhất là cậu ta công khai qua lại với con bé kia. Chia tay mới được 1 tuần thôi các chi ơi. Mới hqa em nhìn thấy cậu ta chở 1 bé dễ thương lắm, 2 ng đùa cợt. Nhìn mà em em muốn tức hộc máu. Tay chân e rã rời, ko lái xe nổi. Em buồn và khóc rất nhiều :(( Tại sao m yêu ng ta như vậy ng ta lại đối xử như vậy các chị ơi huhu. Em buồn quá.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của everyday3987