Ngày xưa em bị mối tình đầu chia tay vì theo như lời ng đó nói là em yêu nhiều quá nên cảm thấy mệt mỏi. và lần thứ 2 cũng bị người thứ 2 nói nguyên nhân y như thế...choáng...có lần thứ 3 nữa thì em chết mất. Em là người rất nặng lòng, yêu là yêu hết mình, yêu thật tâm... làm sao để kiểm soát và ngăn chặn dc con tim mình thế. Các chị chỉ cách cụ thể cho em với. Em quen với ai là em yêu nhiều lắm nên làm cho con trai nó chán nó bỏ mình đi tim cái mới để chinh phục, vì cái cũ đã yêu mình tha thiết rồi nên làm nó cảm thấy mệt mỏi :Worried::Crying: chỉ cách cụ thể cho em với, chứ như bảo kiểm soát con tim thì em đã ko thất bại 2 lần thế này hichichic
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tình yêu là sự cuồng nhiệt của con tim, yêu không tính toán và luôn vui kết quả thực tại. Điều ấy không hề sai chút nào.
Nhưng...
Viết thôi.
Giờ khuya quá, không biết có còn online không?
em...
Đôi khi "được" chăm sóc kỹ như thế...
ơ thì giống như cái ảnh động của 7...