Mình năm nay 29t, tuổi Mậu Thìn đó ạ. Ai cũng bảo con gái tuổi Mậu Thìn lúc nào cũng lận đận chuyện tình duyên, với riêng mình quả thật không sai. Mình tham gia webtretho cung lâu rồi, bây giờ xem lại những bài đăng mấy năm trước thật là xiteen và trẻ con. Và đến giờ mình vẫn chưa có ng iu, chưa lập gia đình, ko lẻ con gái tuổi này đều phải như vậy hết sao. Mình yêu ai, thương ai thì cũng kết thúc giống nhau, đều chia tay trong im lặng k rõ nguyên do, và lúc ấy tự bản thân mình phải đưa ra lý do là mình k tốt, k xinh đẹp, k giỏi, nên a ấy yêu ng khác tốt hơn. Lúc nào cũng phải tự nói với bản thân như vậy để mau quên ngta, rồi phải tự tay xóa đi sdt (mặc dù trong đầu đã thuộc làu), tự xóa đi những tin nhắn yêu thương nhau, xóa đi những lời hẹn thề rằng chúng ta sẽ kết hôn, sẽ sinh con e nhé. Thật sự 29t mình k bít bắt đầu yêu lại từ đâu vì thật sự mình k còn lòng tin nữa. Rồi lại có ng bảo có duyên âm theo nên mình yêu ai cũng k thành. Sao đối với người khác cái gì cũng dễ dàng, còn với mình thì mọi chiện đều khó khăn.


Thật sự giữa cái SG này thì còn có 1 người đàn ông nào thật lòng yêu bạn chỉ vì tính nết của bạn thôi.