Con gái- Trong chuyện này nên im lặng hay làm lành
Bạn trai em 32t, Đang làm CEO cty riêng và vài dự án ở ngoài nên công việc cũng bận rộn. Điều đó em bik ...
Nhưng càng quen, Em càng cảm thấy mệt mỏi.
Em ko yêu cầu anh hằng ngày chăm sóc cho em. Em ko yêu cầu anh phải xuống chở em đi chơi . Em chỉ cần anh gọi cho em 1 cuộc gọi hỏi thăm hàng ngày thôi cũng đủ rồi...
Nhưng điều đó anh ko làm dc.Quen 2 tháng, e cũng bỏ qua 4,5 lần rồi. Cảm giác thấp thỏm chờ tin nhắn hay cuộc gọi của người ta mệt mỏi lắm .Người đi không bực bằng người chực nồi cơm mà. Mà gọi cho ảnh thì em ko dám vì sợ ảnh đang đi ngoài đường, đang bận...
Em thấy càng ngày mình càng ko nhận dc sự tôn trọng.
Em đã cố nhắm mắt cho qua mấy lần rùi
Hôm kia là thứ 4 vừa rồi tụi em có gặp nhau dc 1 chút.Cũng bàn chiệu hum nay giỗ tổ thứ 6 di chơi. Hôm đó gặp nhau dc 2 tiếng có 1 chút. 5h chiều là về rùi. Vậy mà chiều tối về cũng ko 1 tin nhắn ,ko gọi dt lại dc 1 tiếng. Rồi nguyên ngày hôm qua là thứ 5 cũng ko gọi dt 1 tiếng ,ko nt tiếng nào, tối qua 10h em dẹp tự ái dẹp sĩ diện gọi lại 2 cuộc thì ko thấy nghe máy.....
SÁng nay, 9h ảnh nt kiu :" Khi nào dậy thì nt anh" . em nt là :"Hôm qua chắc a bận lắm hả?" . cái ảnh gọi lại, nói là nào là "hôm qua cty anh tổng kệt, rồi tối mấy đứa trên cty nó nhậu , rồi anh xỉn luôn.. Hôm nay a sẽ bù cho em đi chơiv em nguyên ngày ,ngày mai đi nguyên ngày ,..double cho em.... bla..bla... " Em ko chịu ,tỏ ý giận, em kiu ;'thôi ,a ở nhà nghỉ ngơi đi chắc bận lắm..." Anh năn nỉ có 2 câu, e vẫn nói :"thôi ,a ở nhà nghỉ ngơi đi" . cái ảnh kêu :"ừh". Xong rùi em cúp máy...
1 lát sau ảnh nt :" Cho anh xin lỗi nha, khi naò em bớt giận thì cho anh lên nha"
Em nt lại nói :"E ko giận a, e chỉ thấy càng ngày e càng bị coi thường"
Ảnh nt lại là :"A ko dám có suy nghĩ đó, anh xin lỗi em nhiều nhiều"
Em kiu :" ko có ý đó nhưng hành động của anh khiên em phải nghĩ như vạy. Ko phải lần đầu tiên mà em có thai độ như vậy,2 lần em ko nói, nhưng mà nhiều quá cũng ko nên...."
CÁi anh ko thèm năn nỉ nữa....anh im lun...
Vậy em ko bik là anh ta có thật sự là coi trọng em ko.Em nên im lặng cho anh cảm thấy có lỗi và cần em. Hay là giờ nt xin lỗi rằng "hồi nãy em hơi nóng..." ...
Em thì tính cứ im im bơ bơ cho hắn xoắn lên .Mà lỡ tình cảm của hắn vs mình chưa đủ để hắn xoắn lên thì sao ,rùi hắn đi tìm cô khác....
Vì thật sự em muốn tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng em ko bik phải làm sao .Vì wen nhau cũng chỉ 2 tháng thôi....