Xin chào các chị em,


Hôm nay có chút thời gian rảnh, mình lên đây chia sẻ chuyện của mình. Mình không cần tư vấn gì cả, vì hiện tại thì chuyện đã qua hết rồi. Chỉ là muốn chia sẻ và mong sau nay đừng bạn nữ nào quá nhẹ dạ mà gặp chuyện như mình, bởi vì mình rất hiểu con gái khôn ngoan đến đâu, khi yêu vào thì hết phép.


Mình thời đi học cũng có những tình cảm non nớt, theo đời gọi là tình cảm tuổi học trò trong sáng, nhẹ nhàng gì đó. Và cũng bởi vì nhẹ nhàng nên nó cũng trôi qua như hơi thở, có chút buồn, chút luyến tiếc nhưng không sâu đậm và đau khổ gì lắm.


Mình chính thức biết đến thế nào là tình cảm trưởng thành và nghiêm túc là khi vào DH. Mình và Q học chung lớp. Cả cái lớp chuyên ngành tiếng Anh lúc đó chỉ có 3 đứa con trai, còn lại toàn gái. Q là người đẹp trai, sáng sủa và chăm chỉ nhất trong 3 bạn nam. Lúc đầu mình không hề để ý Q. Đến 1 ngày xe mình hư (lúc đó còn đi xe đạp) và mình nhờ những ng xung quanh đưa mình về. Trong số đó mình có hỏi Q. Q vừa nghe thế thì chạy biến, mình còn không biết là đồng ý hay không.. Sau này Q nói là tại từ lâu đã thích mình, tự nhiên mình tới hỏi chuyện thì sợ quá, nhát quá bỏ chạy. Lúc đó mình còn cảm động cho cái sự hiền lành của anh ta. Và sau này thì nó có nghĩa là hèn chứ không phải hiền các bạn ạ. Hèn thế nào từ từ mình sẽ kể. Lúc đó là nhẹ dạ tập1 các bạn ạ.


Đến 1 ngày, tình cờ Q và mình ngồi cạnh nhau. Chúng mình trao đổi bài vở bình thường rồi bỗng nhiên, chắc lấy hết can đảm. Q hỏi xin nick yahoo của mình. Thời cố lủy cố lai còn xài yahoo ý mà, mí bạn đừng cười hen. Và từ đó Q bộc lộ là thích mình, tất cả chỉ qua chat yahoo, dù hằng ngày học chung lớp và Q , nhờ vẻ ngoài sáng sủa hơn mấy bạn nam kia, tha hồ tận hưởng niềm vui được các bạn nữ khác chọc ghẹo. Mình nhẹ dạ tập 1.5 khi cho rằng chỉ có người chân thành mới bộc lộ tình cảm qua chat hahahaha. Giờ nghĩ lại còn tự cười. Mình và Q cứ thân thiết với nhau ngầm như vậy cho đến 1 hôm, 1 đứa bạn của mình cho mình biết Q đang đi tu và ở nhà dòng.


Quê Q ở BMT và Q lên đây học DH. Lúc đầu mình tưởng như mọi người, SV lên TP học và ở trọ. ( Mình là người SG nên không phải đi thuê)Nghe được tin đó, mình đã nghĩ là thôi chấm dứt, không có chút tương lai nào cả. Nào ngờ mình hơi khôn ra được 1 chút thì Q đã kịp kéo mình về vùng ngu xuẩn do hắn làm chủ. Q năn nỉ ỉ ôi các thứ, nói là chỉ đi tu để cho có chỗ ở thôi chứ chẳng hề thích đi tu, bị gia đình ép buộc các thứ bla bla bla. Mẹ mình biết chuyện cũng an ủi mình, nói là nhiều khi đi tu vậy chứ sau này vẫn có thể đổi ý được. ( nhà ngoại mình có Đạo). Nghĩ lại thấy thương mẹ, sợ mình buồn không tiếp tục được với Q.


Sau chuyện đó thì mình và Q công khai hẹn hò. Q đi học bằng xe đạp hoặc xe bus, mình không chê bai gì. Mình còn luôn làm bữa trưa cho cả 2 mỗi khi phải ở lại học cả ngày. Bạn bè nhìn vào ngưỡng mộ 2 đứa và khen Q kiếm được ng như mình. Nói sơ qua 1 chút, không phải để khoe, hì hì mình xinh và học giỏi.


Rồi 1 ngày Q nghỉ học không tăm tích. Mình cố gắng liên lạc đủ kiểu cũng không được. Có lần đánh liều quá còn chạy ra nhà dòng Q ở mà tìm, được biết Q về quê có việc gấp. Mấy hôm sau Q trở lại học, giải thích với mình là ba định mua xe tải, gọi Q về hỏi ý kiến Q ??????????? Thiết nghĩ nếu Q chỉ vì gia đình ép buộc mà đồng ý đi tu thì việc ba Q mua xe tải có cần thiết phải thông qua ý kiến của Q không?! nhưng mình vẫn dại mn ạ, vẫn tin sái cổ. Sau này mình mới biết là hắn về vì mẹ hắn triệu tập gấp. Có đứa em họ học chung DH với bọn mình, nhìn thấy bọn mình đi với nhau và tông tốc méc mẹ hắn. Nguyên văn ạ" Con thấy anh Q ở SG đi với nhỏ nào ăn diện lắm, nhìn không ưa nổi" Và đến đây thì mình xin tả xíu về bề ngoài mình để các bạn coi "không ưa được " là thế nào. Mình lùn, hơn 3m bẻ đôi xíu thôi, gầy, trắng, đeo kính cận, ăn mặc xì tai búp bê ngoan ngoãn, đi học bằng xe đạp, không biết đi chơi, không nhiều tiền tiêu vặt.


Mẹ hắn triệu tập hắn về hỏi tội chuyện sao hứa đi tu mà còn quen phường mất dạy ở đâu. Mấy lời này của mẹ hắn là sau này bảo trực tiếp với mình, mình không phịa.Theo ý bà ta thì mình hồ ly dụ dỗ cục cưng mà đáng lẽ phải làm rạng danh dòng họ của bà. Nói khí chứ không lẽ mình in ra mấy đoạn chat Q tán và ngỏ lời với mình nhỉ. À, thời điểm đó thì mình vẫn tiếp tục nhẹ dạ và kéo dài mqh với Q, sau khi được hắn nhồi sọ cho là tại mẹ ép đi tu, sau này anh sẻ bỏ tu lấy e, chúng ta cùng chiến đấu. Và 1 tg sau thì Q ko còn ở nhà dòng nữa. Mình đã quá hp mà tưởng rằng Q thực sự không đi tu nữa. nhưng thực ra hắn ra khỏi nhà dòng vì nhà dòng chuyển đi chỗ khác xa trường quá, và hắn ra thuê phòng trọ tuy vẫn hứa với mẹ hắn là sẽ đi tu sau khi ra trường và bỏ con hồ ly lùn đó. Haha


Nói về lúc đi tìm phòng trọ, ba mẹ mình chính là ng xấc bấc xang bang đi tìm hộ, để tìm được cho rẻ và gần trường. Vì theo hắn nói hắn phải đi học không có tg tìm và cũng ko biết ở đâu mà tìm. Lúc này mình vừa học vừa làm, mình dạy anh văn thiếu nhi vào cuối tuần. SV mà, nên mn cũng biết, lương 3 cọc 3 đồng thôi. Tiền xăng, sách, giáo cụ ngốn hến rồi. Thế nhưng mình vẫn sẵn sàng cho Q mượn dù đó là tờ 50 cuối cùng trong ví mình. Mà 50 là số tiền nhỏ nhất, bt Q toàn muợn khoảng 500. Lúc đó Q cũng đi làm, cũng dạy thiếu nhi như mình. Nhưng Q là con trai, khỏe hơn nên dạy nhiều giờ hơn và chịu khó đi xa hơn. Mình rất hiểu Q phải lo tiền nhà, tiền xăng, ăn uống các thứ nên khi đi chơi, mình chưa bao giờ dám đòi hỏi gì. Nhiều khi ra ngoài cv, gặm bắp luộc mình cũng vui. Khi xe Q hết xăng, mình còn chủ động đưa xe mình để Q đi và không bao giờ đòi tiền xăng. Có lúc mình nói mình đi học chung với Q bằng xe mình, để mình tập lái xe cho rành rọt hơn, nhưng kì thực là mình không muốn Q phải tốn xăng.


Nhà mình luôn gọi Q đến ăn cơm vì thấy thương Q 1 mình vất vả. Ba mình có hỏi Q có định học thêm gì nữa không vì nghề dạy học, nhất là mới ra trường sao đủ sống. Q trả lời thôi, Q thấy đủ rồi. Ok, đủ rồi là nhờ muợn tiền của mình và ăn ở nhà mình. Trong khi đó, mình đã có ý định học thêm 1 bằng nữa sau khi TN.


Mình và Q quen nhau như vậy cũng được 3 năm, rồi ngày ra trường cũng tới. Xin kể thêm là suốt 3 năm ấy, không bao giờ mình được giới thiệu với gia đình Q, lí do"mẹ a ghét e lắm" LOL . Chưa bao giờ Q dẫn mình đi gặp bạn bè Q, lí do" sợ tụi bạn a nó biết rồi về nói mẹ nữa" mắc cười tập n và mình vẫn ngu ngốc tập n+1


Mình là SV duy nhất trong khóa được chỉ định làm luận văn TN, những người khác phải thi TN. Q không muốn thi TN vì "phải học nhiều mệt lắm" nên Q và 1 số những người khác có cùng tư tưởng đó làm đơn xin xét để được viết LVTN. Và họ thành công. Trước ngày bảo vệ khóa luận, Q nói mình nói với các bạn học là không được để lộ thông tin gì chuyện Q và mình qua lại tg qua. Chính Q còn không dám nói vậy mà bắt mình phải muối mặt đi thông báo nhờ bạn bè giữ kín giùm. Mình biết mn đang rủa mình dại quá, vâng, chính là vậy mình mới lên đây kể lại câu chuyện này để đừng bạn nữ nào bị lợi dụng như mình nữa.


Ngày bảo vệ khóa luận, có cả phụ huynh của các sv sẽ thuyết trình tham dự. Mẹ Q và ba mình dĩ nhiên có mặt. Ba mình nghĩ nên làm quen, dù gì cũng là phụ huynh với nhau nên đã bắt chuyện với bà ta. Sau này, sau khi mình thuyết trình ba mới kể lại,( vì không muốn làm mình buồn), bà ta bảo là con bà ta rất ngoan và nghe lời mẹ. Không bao giờ có chuyện nó đi với đứa hư đốn như mình.


Khi mình thuyết trình, nhìn xuống dưới, Q không hề dám ngẳng mặt lên nhìn mình, mẹ Q ngồi bên cạnh, lườm nguýt mình dài cả cây số ấy. ( chắc ganh mn nhỉ)Lúc đó, mình nhìn môi mẹ Q mấp máy hỏi thì đoán rằng" mày bỏ nó chưa", và Q gật gật đầu" bỏ rồi" Lúc ấy mình cười khẩy 1 cái vào mặt mẹ con họ.


Trời thương các bạn ạ, mình đạt điểm nhất khóa và TN loại giỏi, LV của Q chỉ thường bậc trung. Một vài tuần sau đó, Q tỏ ra lạnh nhạt hẳn với mình. Chắc các bạn đều biết con trai khi muốn chia tay thường sử dụng chiêu bài này. Hiệu quả lắm, mình cũng mách luôn cho các anh zai định bỏ ng yêu 1 cách hèn nhát thì cứ xài vì chắc chắn là bỏ được.


Tuần sau nữa thì Q hẹn mình ra nc. Mình tan làm, đi chung với Q, lúc đó bọn mình dạy cùng trường. Và mình, đến chết vẫn tội Q, sợ Q tốn tiền nên chỉ tấp vào 1 quán nước mía bên đường.


" A muốn dừng lại, coi như bạn"


" Tại sao"


" A mệt. Mấy bà dì với họ hàng dười quê biết hết rồi"


Oh , thì ra tương lai hp của Q do mấy bà dì qd các bạn ơi


" E không hiều nổi, sao vô lí vậy, a không tự quyết cho bản thân mình được à?"


" A còn phải đi làm" ( thì ra quen nhau nó hại ghê gớm tới việc làm các chị ơi) " a


định kiếm phải 60tr/tháng. Quen e a ko kiếm được. Với lại mẹ a không cho rồi. (quanh đi quẩn lại con ngta có hiếu thôi các bạn ạ)


"vậy nếu mẹ a chỉ định cho a 1 người, a ko hề thích ng đó, a có chấp nhận quen không"


"có. với lại a định đi tu lại"


" a sẽ không rút lại qd này đúng không?" Mình bắt đầu khóc


" Uh"


Mình đứng dậy phóng xe đi, vừa lái vừa khóc.


Lễ trao bằng TN, mình đi 1 mình, Q dắt theo bạn gái mới, cả 2 đeo nhẫn đính hôn.


Cuộc tình SV 3 năm kết thúc có hậu cho Q


Sau Q mình gặp thêm 1 kể đốn mạt nữa, theo 1 cách khác...