chuyện là em đang cưa một em. em cũng chuẩn bị ngỏ lời rồi .trước đây em cũng đã tặng quà ,mời nhỏ về phòng ăn cơm rồi ,thấy nhỏ cũng vui vẻ nhận lời hết.2 đứa cũng kể nhiều chuyện về gia đình ,sở thích cho nhau.Mà em cũng đã cưa được khoảng 2 tháng rồi(có lâu quá không nhỉ :-?).nhưng không hiểu sao 2 tuần nay nhỏ thay đổi hẳn .Nói chuyện 1 tí là nhỏ tránh (cứ nói mắc việc) mà hôm nào cũng thế .xưng hô cũng khác em rủ đi chơi nhỏ cũng nói mắc việc. Em nghĩ là tránh em thì đúng hơn mà lại hay gắt em mới nói.Tình trang này thì thế nào ạ.Hay nhỏ thích người khác rồi nhỉ:((. Em buồn lắm, bây giờ làm thế nào được ,sư phụ nào chỉ giáo cho em chút chứ tình hình này thì có lẽ không đi về đâu rồi.:(