Chào các anh chị trên diễn đàn, em quen được một người,người ấy thì ok về tất cả mọi mặt (tính tình,đảm đang,....) nhưng mỗi tội mắc bệnh.......sợ yêu :-S. Đọc qua một số tin nhắn thì cô ấy có ý là bây h vẫn còn đang học đại học, chưa muốn yêu vì sợ sẽ làm cản trở tới việc học và cho những dự định của cô ấy trong tương lai (nguyên văn lời cô ấy là thấy khổ & phiền phức,cứ sống độc thân như hiện tại sướng hơn :|). Mặt khác cô ấy khá nhạy cảm và dễ bị tổn thương, nói đã từng chứng kiến nhiều người bạn của cô ấy yêu & khổ sở vì tình yêu nên đâm sợ nếu yêu cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh tương tự.


Em cũng đang là sinh viên,về mặt tình cảm thì cô ấy có cảm tình vs em, có quan tâm hỏi han, có đi chơi riêng (cafe,hiệu sách,ăn uống linh tinh,.....),nt chat vs nhau mỗi ngày (cô ấy bảo chỉ nt nhiều vs mỗi một người ctrai là em),có chuyện gì cô ấy cũng kể với em và hỏi ý kiến e,nhưng cứ mỗi lần đề cập tới chủ đề tình yêu hay nc tình cảm 1 chút là cô ấy lại cười hoặc lảng tránh sang chuyện khác. Các anh chị cho em hỏi vs trường hợp như của em thì liệu có nên tiến tới trong mối quan hệ này không ạ?