tôi là con gái sn 86 đang yêu 1 người sn 93. tôi đang rất đau đầu vì chuyện này không biết có nên tiếp tục yêu không nữa. tôi và người này yêu nhau được hơn 2 nắm rùi. tôi làm trong cơ quan nhà nước còn người này là tài xế. chúng tôi yêu nhau và có rất nhiêu kỹ niệm với nhau. và cũng rất hạnh phucf khi ở bên nhau. nhưng nhiều lúc nghĩ lại mình đang yêu 1 ngừoi chỉ 18 tuổi. ôi! thật đau lòng và không biết phải như thế nào. chia tay thì k dc, ở thì k xong. vì tôi biết con trai và con gái bằng tuổi nhau thì con gái đã đứng đắn hơn rùi mà đằng này tôi lớn hơn tới 7 tuổi. sau này sinh con thì 2 ngưoi sẽ k hợp nhau về mọi mặt. jo tôi đang rất khỏ sở.vì tìm 1 ngừoi hợp với mình rất khó và yêu 1 người lại càng khó hơn.jo chia tay ngườu mà minh đang yêu thì thật khó khăn. tui đang đứng giữa 2 con đường các bạn, anh chị có đọc được những lời tâm sự của tôi thì xin cho 1 lời khuyên đẽ tôi sáng suốt trong sự lựa chọn con đường đi cho minh. cảm ơn các bạn!