Ai biết xem tử vi hai tuổi này thì tư vấn cho mình với hoặc ai đang quen tuổi này thì chia sẻ vs mình nhé!


Ngày trước mình có quen 1 anh sn 81, vì đó là mối tình đầu nên mình ko có xem trọng tuổi tác cho lắm, đến lúc hai gia đình bàn chuyện cưới xin thì mẹ anh đi xem tuổi và nói tuổi hai đứa ko hợp nhau, hai tuổi này phạm vào cung tuyệt mạng và người chịu thiệt là mình, cuối cùng ko vượt qua đc tuổi tác nên mình và anh chia tay nhau, giờ anh đã có hp mới vs 1 ng sn 83(nghe nói 81 hợp vs 83). từ ngày chia tay đến giờ cũng tròn 3 năm rồi mà mình vẫn chưa tìm đc ng mà mình yêu thật sự, ng ta kêu con gái tuổi 85(Ất Sửu) lận đận về đường tình duyên lắm, đến giờ này thì mình tin là thật hic...hic...hic.. trong thời gian 3 năm đó, mình cũng chịu khó đi ra ngoài giao lưu học hỏi mở rộng mối quan hệ nhưng cũng chẳng yêu đc ai cả, vì bị ám ảnh với tuổi 81 nên mình cố tránh gặp tuổi đó vậy mà cuối cùng bây giờ mình lại thích 1 anh cũng sn 81, mặc dù anh&mình chưa yêu nhau chỉ mới hẹn hò đi chơi thôi nhưng mình rất muốn phát triển mối quan hệ này. Mình có nói vs anh ấy là tuổi hai đứa ko hợp nhau anh nên xem xét kỹ, anh nói mình mê tín quá, để anh nói mẹ anh đi xem, nếu hợp thì tiếp tục còn ko hợp thì là bạn bè, nghe anh nói vậy mình hơi buồn nhưng nếu điều đó là đúng thì mình cũng vui vì anh đã thẳng thắn ngay từ đầu chứ nếu cứ quen nhau 1 thời gian rùi lại nói ko hợp tuổi rồi chia tay thì mình thất vọng lắm vì giờ mình cũng đã đến tuổi lập gđ rùi.


Chiều qua mình đi chấm tử vi tuổi của anh vs tuổi của mình thì lá số cũng nói hai tuổi này khắc nhau lắm,vừa khắc mạng khắc cung, chỉ đc cái tam hạp thôi, cô xem tử vi nói nếu hai đứa có duyên nợ và muốn lấy nhau thì tổ chức đám cưới nhỏ gọn đơn giản hoặc là sinh em bé vào năm tị để hoà hợp tuổi bố và mẹ( Tị-Dậu-Sửu). Giờ mình suy nghĩ rất nhiều và buồn lắm. Mong mọi người chia sẻ động viên mình với!