Tối hôm trước rục rịch chuẩn bị đi chơi, thì Má hỏi


- Đi với ai vậy con?


- Với con Trâm má. (má im lặng không hỏi nữa)


Đến tối hôm qua lại chuẩn bị đi má lại hỏi tiếp:


- Đi với ai vậy con?


- Với con Linh má.


- Tối ngày hết Trâm lại Linh.


- vậy chứ má muốn con đi với ai?


- Thì…đi với bồ (ặc ặc từ trước tới giờ má có nói vậy với mình lần nào đâu)


- Con ế rồi mà ơi hehehehe


- Út má có đến nỗi nào đâu mà nói vậy chắc con không chịu đó (với má thì út má đương nhiên hơn người rồi !)


- …. Hehehehhe (cười trừ chứ biết sao giờ)


- Kiếm đứa nào chung cơ quan quen đi để tối tối còn đi chơi nữa, đừng quen lung tung ở ngoài.


- ..... hì hì hì :((