-3,5 năm yêu nhau không rời xa nhau quá 1 ngày, đùng cái chia tay 6 tháng vì sự nhàm chán và cố chấp rất trẻ con của 2 người, sau đó quay lại vơi nhau được 6 tháng nữa, thì nàng về quê xin việc.:RaisedEye


-Xa cách nhau 300km,hằng ngày chỉ nt, gọi điện,yahoo cho nhau.Không được gặp nhau hàng ngày như ngày xưa nữa.Ngày tết nàng ra quyết định muộn nhất là cuối năm này phải đám cưới.ok anh sẽ cố gắng:D.


-Nhưng 1 lần cãi nhau với nàng,mình đã nói 1 câu dại dột nhất là:


"nhiều khi anh cũng phải cố gắng để nghe những cuộc đt của em nữa đó"


(Vì từ khi về quê nàng đã đăng ký gói cước trả sau để gọi nội mạng 10p không mất tiền,thế là hầu như ngày nào mình cũng mất ít nhất 1 tiếng nói chuyện hoặc nghe nàng kể chuyện.)


Thế rồi từ hôm đó những cuộc dt của nàng cử giảm dần, rồi chuyển sang chỉ nt không thôi.Thắc mắc quá mình gọi điện bảo nàng nói chuyện thẳng thắn với nhau xem tại sao lại thế.


-Sau khi vòng vo chàn chê,2 người đi vào vấn đề chính. Mình đã chủ động hỏi nàng tình cảm thật sự của nàng bấy giờ thế nào?. thì bất ngờ nhận được câu trả lời


" giờ cảm xúc yêu đương của em không còn nữa,và chuyện của 2 đứa em cũng không nghỉ gì nữa, giờ anh muốn quyết định gì thì cử quyết định":Straightf:


-Sốc với câu trả lời đó, mình đã hỏi nàng thêm 1 vài câu nữa nhưng tất cả đều như thế cả. Quá chán không biết nói gì, sau 1 hồi im lặng mình đã nói rõ với nàng


"tình cảm của anh dành cho em vẩn còn thì sao anh quyết dịnh chia tay được?"


Nàng trả lời


"em biết,nhưng chuyện này em sẻ không quyết định gì hết, tự anh quyết định đi"


Sau 1 hồi bàn cải nữa, mình quyết định chúng ta vẩn như thế này nhé, nàng đồng ý liền, nhưng lại bảo vần như thế này nhưng không có nghĩa là yêu nhau đâu nhé. Bực quá mình nói ,nếu thế thì chia tay đi. thì lại được nàng đồng ý luôn nhung lại thêm 1 câu " nếu điều đó làm anh thoải mái thì anh cử qd".


Lại 1 hồi nói chuyện nữa kết cục nàng vẩn không muốn nói ra thẳng thấn quyết định của nàng mà nàng để e quyết định.


giờ mình chả biết nàng suy nghỉ điều gì nữa, đã 2 ngày cả 2 không liên lạc với nhau rồi.Mình phải làm gì đây??