Mình đang tìm hiểu cô gái này, người này rất ngại nói chuyện với con trai đến nỗi, mặc dù người ta rất thích mình, mình gọi dt thôi cũng ko dám bắt máy vì mắc cỡ. Trong khi sau lưng mình thì người ấy hay hỏi thăm mình qua bạn bè và có lần người ta còn thừa nhận với bạn mình là có tình cảm với mình nữa. Mình có lần nhắn tin hỏi thăm xem người ta đang làm gì, người ta trả lời là đang đi chơi với một đứa con trai khác mà trong khi mình thừa biết là người ta đang ở nhà. Kiểu này chẳng khác nào là muốn thử lòng mình.
Không những như thế, người ta còn lấy mấy đoạn tin nhắn đó khoe bạn bè hí hửng là người đó làm mình hụt hẫng. Các bạn nghĩ xem, cả 2 thích nhau thì cứ đến với nhau, mắc gì phải lãng tránh rồi còn bày trò thử lòng làm gì? Cũng may mà chưa yêu say đắm mà đã làm đủ trò làm cho mình cảm giác như mình rất mất giá và như là một trò hề.
Các bạn nghĩ sao về chuyện của mình, loại con gái như vậy có đáng để đeo đuổi ko? Bạn mình thì nói là con gái càng khó kua thì khi yêu người ta sẽ rất chung thuỷ. Riêng bản thân mình thì mình thấy rất là tào lao và cần phải tránh xa nhũng người con gái như vậy. Sau này có yêu hay là cưới nhau rồi còn có nhiều chuyện khác xảy ra.