Mình trước giờ toàn tư vấn cho mấy anh chị em trên diễn đàn và bặt tăm tung tích 4 tháng nay ( Thời gian đang yêu ) bây giờ quay lại diễn đàn nhờ Pakon tư vấn vì đang lâm vào hoàn cảnh, mình cũng đã chia tay rồi, nhưng thật sự vẫn chưa hiểu, người con gái như thế này thì họ đang suy nghĩ gì và thuộc thể loại nào và có nên quay lại không!


Mình và cô ấy quen nhau được 3 tháng và bắt đầu yêu khoảng 1 tháng.


Nói sơ về mình: 25t, Ngoại hình trên mức trung bình tí xíu chấm theo thang điểm học tiểu học chắc được khoảng 6.5 nút, khi yêu ai yêu khá thật lòng, hướng đến tương lai, suy nghĩ lâu dài, chung tình, thích ngao du bốn bể, thích làm việc tự do, rất tâm lý, biết nấu ăn, sau này có vợ mà mang thai, hay mệt sẵn sàng lào đầu vào nấu ăn và giặt áo quần ngay ( Còn ngày thường vợ tự làm ), nhưng hơi nóng nảy chút xíu nhưng rồi lại nguôi và đặc biệt kinh tế mình khó khăn.


Nói về cô ấy: 21t, Ngoại hình xinh đẹp, theo thang điểm khoảng 8,5 nút, tương lai nhìn sáng lạng, bên ngoài ngây thơ trẻ con, bên trong bản chất mình không biết, cô ấy dễ làm người khác say nắng, giao tiếp toàn những người lớn tuổi đã có vợ, cô ấy không có bạn bè đông lứa tuổi hay xem xem trên tuổi, ngăn nắp ưa sạch sẽ. Cô ấy có một cái hay là sáng nào 5h sáng cũng dậy chạy thể dục rồi mới về đi làm, có mối quan hệ phức tạp, không dịu dàng, có cá tính, tính tình ngang bướng, nóng nảy, ít tình cảm, vô tâm.


Tình hình chung: Lần đầu tiên mình đọc tin nhắn của cô ấy mình thấy có rất nhiều người đàn ông nhắn tin, nhưng những tin nhắn đó chưa đến độ phải nguy hiểm, mình hỏi họ là ai, cô ấy bảo chỉ là mấy anh bạn bè cùng ngành mình bỏ qua, lần thứ 2 mình vô tình đọc tin nhắn, thì thấy có 2 người đàn ông nhắn tin gọi cô ấy là bà xã, mình hỏi ra thì cô ấy cho biết một người đàn ông tên X đã có vợ, ông đó thích em tự nhắn như vậy chứ em không biết phải làm sao hết, ông này là bạn bè công việc thôi, người đàn ông thứ 2 tên Y là người yêu cũ cách đây mấy năm vẫn còn tình cảm với em nên nhắn tin như vậy, em không hề có tình cảm với 2 người này em chỉ yêu anh thôi, em coi họ chỉ là bạn bè đồng nghiệp, giao tiếp học hỏi kinh nghiệm thôi.


Tối ngày mai lại mình chạy xuống nhà cô ấy bất ngờ, tới nhà thì thấy cô ấy còn đội cái nón bảo hiểm trên đầu, mình biết là vừa đi chơi về, mình chở cô ấy đi dạo 1 vòng, mình hỏi thì mới biết em vừa đi chơi với a Z về tính anh ấy tốt em thích giao lưu với những người như vậy, người ấy có vợ rồi em chi tạo mối quan hệ cho công việc sau này thôi, tí nữa lại có anh X gọi điện nói gì đó mà em ấy từ chối, hỏi ra thì mới biết anh ấy rủ em đi ăn hủ tiếu hóa ra là anh X gọi mà trước nhắn tin gọi là BX, cô ấ cho biết thỉnh thoảng buổi tối em cũng có đi ăn hủ tiếu với anh X này. gần 11h rồi mà còn rủ đi ăn hủ tiếu.


Thế là mình chia tay, cô ấy xin lỗi, níu kéo lại, giờ mình phải làm sao đây, mình cũng thương người ta rồi, giờ mình cũng rất rối không biết nên quay lại hay không, vì người ở trong hoàn cảnh không sáng suốt, Mong mọi người giúp đỡ!


Xin chân thành cám ơn!