Chào các anh chị trên wtt. coicoi2011 cũng đã tham gia sinh hoạt trên wtt nhiều lần và cũng nhiều lần post bài trên diễn đàn vì thứ nhất là để giải trí. Thứ hai là cũng vì cũng có chuyện muốn xin mọi người lời khuyên và tư vấn. Giờ coicoi muốn mở ra một topic "Chưa có công ăn việc làm để nuôi mình thì có nên lấy chồng ko" . Mong mọi ng cho ý kiến và post bài cho top e sôi nổi nhé.


Tình hình là e năm nay cũng 24 tuổi rồi, nếu tính cả mụ thì cũng 25. Tuổi này theo đúng quy luật thì đáng lẽ cũng con bồng con bế hay chí ít cũng có chồng hay có ng yêu rồi (mà bọn bạn cấp 3 của em thì đứa nào cũng thế cả ). vậy mà e thì vẫn chẳng vội vàng, vẫn còn thong thả lắm. Chẳng biết do e chưa có ng yêu nên cứ thong thả như vậy hay tại cũng chưa có công ăn việc làm ổn định nên mới thế nữa. Nhìn thấy các bạn trang lứa bằng tuổi mình cấp 3 lấy chồng lườm lườm hết cả rồi ( kể cả có công ăn việc làm hay chưa) mà mình vẫn đơn lẻ một mình làm bố mẹ anh chị e cứ lo sốt vó lên. Mà năm nay là tuổi đẹp đây. Ko lấy chồng năn may sang năm 26 là kim lâu lại phải chờ 27 mới lấy được. Mà chờ chờ thì chờ chứ sao cứ phải vội lấy chồng nhỉ khi mình chưa có công ăn việc làm ổn định nhỉ. Quan điểm của em là như vậy, ý kiến mọi người như nào hay là cứ lấy chồng rồi sau chồng nuôi.


Mà thú thật nhìn hoàn cảnh những cô bạn e chưa có công ăn việc làm ở nhà suốt ngày cứ phải đốp mặt với mấy bà mẹ chồng, bị mẹ chồng soi mói, đay nhiếc phải giả vờ đi làm rồi trốn về nhà ngoại trú rồi hàng tháng chồng cho bao nhiêu thì biết bấy nhiều chẳng dám đòi hỏi gì.. Còn chưa kể sau này còn con cái nữa chứ. Nghĩ đến đã thấy sợ rồi.