chả là mình có hẹn với gấu đi cafe, lâu rồi ko gặp, gấu em quen 1 năm rồi ạ, tới bến hết rồi chứ ko phải là còn e thẹn ngại ngùng gì nữa.
mình với gấu đang ngồi nói chuyện ngon lành, thì có tin nhắn của bạn, thế là gấu hồ hởi mời bạn đến quán chơi luôn, mặc dù mình đã nói thẳng với gấu là mình muốn không gian riêng tư 2 người, lâu ngày ko gặp rất cần tâm sự riêng, vậy mà gấu nhất quyết đòi bạn tới "nói chuyện cho vui", mình ra mặt giận mà gấu vẫn dửng dưng như ko. Mình nói thẳng là cần sự riêng tư mà gấu vẫn vờ như ko nghe thấy. Mình nghĩ là 1 là gấu quá thiếu ý tứ, muốn gặp bạn thì hẹn bữa khác mà đi riêng, 2 là gấu quá thiếu tôn trọng mình. Mình thì cũng ko ngại có người khác đâu vì đi với bạn gấu nhiều rồi, nhưng hôm nay thật sự cần không gian 2 người mà gấu ko chịu hiểu.
Thêm nữa cách nói chuyện của gấu dạo này có vẻ rất vô duyên, mình đang nói với bạn gấu thì gấu toàn nhảy vào họng mình, chen ngang dù chẳng liên quan gì nó, còn gấu với bạn đang nói gì đó(chuyện chung ko phải riêng), mà mình cho ý kiến thì nó nói mình "im !" 1 cách rất cộc lốc, như là đàn chị của mình, có cảm giác như gấu ko được dạy dỗ phép lịch sự tế nhị nhiều.
Ăn uống thì dùng tay bốc, theo mình thì dù xung quanh có toàn là người quen nhưng có mình là bạn trai ở đó thì ít ra cũng phải giữ ý.
Theo các bác là gấu mình thật sự là người như vậy, hay tại mình quá nhạy cảm, khắt khe?
Nói sơ qua về gấu: học đến trung cấp, nhà buôn bán bánh tráng trộn, hiện đang làm gia công cho công ty may, vậy đó có phải nguyên nhân?