Em là thành viên cũ, 2,3 năm rồi nick em là p..t.. (xin dc giấu nick), có vấn đề về tình cảm, cu thể là tình yêu nên muốn reg nick mới để tâm sự.
Em cần 1 lời khuyên của các anh chị có kinh nghiệm. Những việc em nói dưới đây có những chi tiết mọi ng sẽ nghĩ em khoe mẽ.... nhưng hoàn toàn là sự thật và em nêu ra là vì cần lời khuyên cũng như sự chia sẻ.
Về bản thân:
Em sinh ra lớn lên ở SG, điều kiện gd tốt, nhà cửa đầy đủ, có ba mẹ, em gái sắp thi đh.
Ngoại hình:
1m73
65Kg
Mức độ handsome: 7.5 (khiêm tốn vậy thôi)
Thân hình khá cân đối, có chơi thể thao, dáng người sport, đô.
Về công việc, đk kinh tế riêng:
Em ra trường 2 năm rồi, 25t, đang làm Technical cho 1 công ty lớn. Mức lương thì thoải mái so với tình trạng độc thân như em. Em có khả năng làm việc ở ~ nơi khác với mức lương gấp 2, gâp 3 nhưng tạm thời em gác lại chưa muốn tiếp tục bon chen nhảy nhót, vì em đang rất buồn phiền về tình cảm, và tinh thần ko dc tốt, em cần sư thăng bằng hiện tại hơn là chạy đua với sự nghiệp.
Em chia tay bạn gái dc hơn 1 năm, sau đó nối lại, em phát hiện ra người đó lại lừa dối em, và những việc chả hay ho gì.... Em lại vừa chia tay tháng 11 rồi. Nhưng ko còn cảm giác đau khổ nhức nhối hay day dứt gì nữa, thật sự là nhẹ nhàng khi thoát khỏi mối qh đó sau khi biết dc sự thật
Vừa rồi em có quen được 3 cô gái. Phải nói rõ là em rất rõ ràng trong vd tình cảm, chứ ko muốn một tay bắt nhiều con cá đâu. Với em người yêu và bạn gái là 2 khái niệm khác nhau. Bạn mà là con gái, thì gọi là bạn gái. Em tạm gọi 3 cô bạn trên là ... bạn gái mọi ng đừng hiểu lầm. Theo thứ tự thời gian thì em trình bày như sau:
+ 1 cô gái miền trung, cụ thể là người huế 23t, vừa ra trường đang làm cho 1 công ty nước ngoài lĩnh vực tài chính. Là cô mà em quen lâu nhất trong 3 cô, nên có thể đánh giá rõ ràng chắc chắn nhất. 1 cô gái giản dị mộc mạc, không nổi trội về nhan sắc. Ăn uống, đi đứng, nói năng nhẹ nhàng, có duyên. Bình thường thì ít nói, khi online nc thì có vẻ lém lỉnh, láu cá, dạn dĩ. Khi trò chuyện qua điện thoại thì .... muốn chết đi được vì cái giọng quá ngọt ngào đó (giọng huế lai miền nam nhiều rồi).
Đây là người em thích, và đã và đang tìm hiểu. Tuy nhiên cô gai này lại có mấy nhược điểm như sau, mà em từng thấy ở nhiều ng huế (bạn bè, thầy của em từ khi cấp 3 - đại học cũng là ng huế nhiều nên biết). Đó là: thỉnh thoảng thốt lên vài câu mà em giật mình, và.. nóng mặt: Em nói thế nãy giờ mà anh nghe không lọt tai à.
1 câu nói mọi ng khó hình dung, nhưng trong 1 conversation nào đó của em, em cho đó là 1 sự xúc phạm bất ngờ, vì em ăn nói giữ gìn không làm gì khiếm nhã, chả qua là bất đồng quan điểm, mà cô ấy nỡ nói em như vậy
Khi trao đổi 1 số việc qua chat online, cô ấy có xu hướng dẫn dắt, cầm trịch!! Thường xuyên là suy diễn và gán ghép trước, rồi tính sau. Trong khi em thì rất thẳng thắn và thật lòng rồi. Cái này em cho là nghiêm trọng, vì em ko thích bị dắt mũi tí nào đâu. Em thẳng thắn và thành thật, nếu có gì nc trước rồi tính sau. nhưng cô ấy thường xuyên suy diễn, gán ghép, có biểu hiện ghen không lý do với người không xác định :Worried:
Cô ấy có biểu hiện vòi vĩnh vật chất... Đến bgiờ thì chưa nghiêm trọng lắm. Nhận định: dễ thương, có tình cảm, biết dẫn dắt chủ động, ko e ngại như em đã nghĩ, biết cách nũng nịu, đòi hỏi, giận hờn, ngọt ngào, vỗ về, làm lành... vòi vĩnh...., có lúc nóng tính, hay suy diễn
1 đứa con trai sg như em và 1 cô gái huế như vậy, có thích hợp với nhau không?
+ cô gái thứ 2 mà em nói tới là 1 cô bé trà vinh, em quen chưa lâu. sinh năm 1991, còn là sinh viên năm 1, học mỹ thuật đồ họa
Em quen trong hoàn cảnh là cô bé gần nhà em, có dự đinh cùng đi học 1 lớp thể thao vào sáng chủ nhật. Do ko biết đường nên tụi em hẹn nhau đi chung chứ ko có sắp xếp hay ý gì.
Đó là 1 cô gái quê....chết đi được. Gương mặt bầu bĩnh, dẽ thương, cao 1 mét rưỡi, nhìn mặt như ... học sinh lớp 9 (quá baby).
Do em chưa quen lâu, ko có kỷ niệm gì nhiều nhưng em cũng biết cách nhìn người và đánh giá, nên tạm nhận xét thế này: con gái quê, dễ thương, hiền hậu, ngây thơ (thực sự). Cái ngây thơ ở đây em cảm nhận dc rất sâu, chứ ko phải chỉ vẻ bề ngoài hay qua giọng nói, hành động. Người miền quê chân thật, chấc phác thực sự là đây.
Dù chưa có gì với nhau, nhưng nếu muốn, em có thể, và em biết phải làm gì.
+ Cô gái thứ 3 là 1 cô gái SG. Còn đi học đh, gần ra trường. Cao 1m7 (em cũng cao 1m73 rồi còn gì), ngoại hình... bốc lửa, gương mặt thu hút, trong 1 số kiểu tóc nào đó có thể thốt lên là quá đẹp.
Có nhiều điểm tương đồng về suy nghĩ. Có quen biết nhau, nhưng chưa thân. Cô ấy có ý tìm hiểu với em. Em chưa trả lời hay quyết định, vì em đang tìm hiểu cô gái người Huế, và tuyệt nhiên không có ý định " tiến hành tìm hiểu nhiều người con gái cùng lúc. "
*** Em là ng coi trọng tình cảm, và đánh giá cao sự chung thủy.
Mẫu người con gái em lựa chọn là: ngoại hình dễ nhìn, không cần đẹp hay chân dài, có suy nghĩ, hiểu biết, ko cần phải trình độ quá cao, vì em chỉ đánh giá qua sự hiểu biết, ko coi trọng những "chứng nhận" giả tạo. Em ko phân biệt văn hóa vùng miền. Tuy nhiên cô ng yêu đầu tiên đã cho em 1 bài học quá sâu sắc làm cho em ko khỏi chột dạ với gái miền khác. Ba mẹ em ko thích con gai bắc, chỉ thích con gái miền nam, nhưng không bắt ép gì, tùy hỷ lựa chọn.
1 người yêu biết chia sẻ, tâm sự, thông cảm, lo lắng cho bạn trai, quan trọng hơn hết là sự chung thủy, tin tưởng , thẳng thắn, không suy diễn gán ghép. Em không chấp nhặt quá khứ nhưng ko bao giờ tha thứ dc cho người phản bội mình. Đối với em đó là tiêu chuẩn chọn ng yêu.
Những ngày qua, quan hệ tình cảm với cô ng huế có trục trặc, bắt đầu có những hạt sạn lợn cợn. Theo linh cảm em nghĩ nên dừng, đừng chịu đựng như mối tình đã qua, còn nhiều cơ hội tốt đẹp hơn cho mình. Theo lương tâm mà nói, em ko muốn chia tay lắm. Thực sự có những lúc cô ấy ngọt ngào quá, và sẽ là 1 ng yêu tuyêt vời, còn làm vợ thì ko biết thế nào.
Con gái huế như thế nào? Có thể hòa hợp với người như em ko? Có nên chọn con gái miền nam, tốt nhất là sài gòn không? Cuộc đời em thật lạ, xung quanh ko quen, lại đi quen với con gái tận đâu đâu (bị vậy chứ ai muốn).
Mọi người trao đổi thẳng thắn, vui vẻ thoải mái, tự nhiên nhưng phải vô chủ đề chứ đừng spam hay chém gió cho em nhờ.