Câu chuyện này là có thật. Nếu mọi người là môt trong hai cô gái trong truyện thì mọi người sẽ làm gì?
CÁNH HỒNG PHAI
Năm nay là mùa Valentine đầu tiên của cô và anh. Ngày Valentine đặc biệt và cũng là ngày nghỉ cuối cùng sau dịp tết cổ truyền. Bao nhiêu mong ngóng sau đợt nghỉ dài kết thúc để gặp anh làm cô càng thấy nao nao trong lòng. Cô tưởng tượng ra ngày Valentine của mình, anh hớt hơ hớt hải từ quê ra là gọi điện ngay cho cô để gặp nhau. Anh, hoặc là cầm một bó hoa, hoặc một hộp chocolate hoặc một hộp quà nhỏ đứng đợi cô nhận quà. Cứ nghĩ vậy thôi cô cũng thấy tim mình rung rinh, chẳng phải vì được tặng quà mà với cô được bên anh vào ngày này cũng là một món quà đáng giá nhất. Cô đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng chuông điện thoại tin nhắn đến, là anh.
Cô chỉnh lại quần áo thật đẹp, tô thêm một chút son đỏ lên môi. Nhìn trong gương cô thấy hình ảnh của một cô gái đang tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Lấy xe cô lao thẳng ra bến đón anh.
...
Nằm trong vòng tay của anh, cô ngắm nhìn anh ngủ. Anh luôn vậy, thường chìm sâu vào giấc ngủ sau một hiệp mệt nhoài. Cô yêu anh, cô hạnh phúc. Họ chuẩn bị cưới. Một tương lai thật đẹp hiện ra trước mắt cô. Cô lấy được một người chồng vừa đẹp trai, công việc ổn định, gia đình khá giả hơn nữa lại rất yêu cô, yêu một cách chân thành. Cô thấy mình thật may mắn, là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong đám bạn của mình. Đang miên man suy nghĩ, có tiếng chuông tin nhắn đổ từ điện thoại của anh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. “Giờ này tin nhắn quảng cáo của nhà mạng vẫn hoạt động là sao? – Cô nghĩ”. Cô lại tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Lần thứ hai, lại là tiếng chuông tin nhắn ấy. Với bản năng “cẩn thận” của phụ nữ lần này cô liếc đọc trộm dòng tin nhắn hiện lên qua điện thoại.
“Sao anh không trả lời em. Em vẫn luôn yêu anh như ngày đầu...”
Cô khựng lại trước dòng tin nhắn từ số máy điện thoại lạ. Vì điện thoại có dùng vân tay và mật khẩu nên cô không thể xem được nội dung đầy đủ của tin nhắn ấy. Cô thấy mặt mình như đang nóng lên, tim đập mạnh hơn. Cô muốn xem đầy đủ tin nhắn là gì, và ai là người nhắn. Nhưng cô phải giữ bình tĩnh vì có thể chỉ là sự hiểu nhầm. Chắc chắn cô cần phải tìm hiểu ra vấn đề rõ ràng. Cô vòng tay ôm anh, anh vẫn ngủ thật say, có lẽ do bị mệt hơn khi cả ngày hôm nay ngồi trên xe từ quê ra. Cô bình tĩnh lấy ngón tay anh đặt vào nút home trên điện thoại. Tim cô đập mạnh hơn khi điện thoại được mở khoá. Cô chưa từng làm cái việc đọc trộm tin nhắn của ai bao giờ. Nhưng lúc này đây vì tình yêu cô sẵn sàng phá vỡ quy tắc ấy. Cô đọc lướt nhanh dòng tin nhắn vừa gửi đến và lấy số điện thoại – 098703XXXX. Giờ thì cô bị mất ngủ với những ngổn ngang suy nghĩ từ số điện thoại này...
Anh đã đi làm. Cô cũng đến chỗ làm. Cô bật máy tính lên làm việc. Nhưng những suy nghĩ về dòng tin nhắn và số điện thoại cứ ám ảnh trong đầu cô. Cô có nên hỏi thẳng anh tối nay khi đi làm về hay tự mình tìm hiểu trước. Hay cô gọi điện vào số điện thoại này? Cô định mượn điện thoại của đồng nghiệp và nhắn tin vào số điện thoại kia nhưng cô lại không biết nên bắt đầu nói như thế nào. Cô lướt xem Facebook của anh để tìm xem có ai khả nghi không nhưng cũng tìm thấy ai khả nghi. Cô đánh thử số điện thoại vào mục tìm kiếm bạn bè trên Facebook, rồi hồi hộp chờ kết quả. Có một kết quả duy nhất được hiện thị - Cánh Hồng Phai.
Cánh Hồng Phai là một cô gái. Cô ta rất chăm chỉ đăng status, phần lớn là những status không vui. Cô ta không có trong list danh sách bạn bè của người yêu cô. Cô ta cũng không đang sống ở nơi mà cô và anh đang làm việc. Xem chừng chẳng có mối liên hệ nào. Nhưng số điện thoại kia nếu là của cô ta thì chắc hẳn phải có chút liên quan. Cô liền inbox cho Cánh Hồng Phai.
...
Cô lững thững bước vào phòng, đóng sập cửa lại. Giá như cô đừng biết số điện thoại lạ tối qua và cũng không có buổi cà phê nào với cô ta, Cánh Hồng Phai. Người chồng tương lai hoàn hảo của cô đã yêu cô ta 5 năm và sống với cô ta như vợ chồng. Cách đây một tuần họ đã gặp nhau và vẫn ngủ với nhau. “Cô ta một đứa con gái đã hi sinh cả tuổi xuân và thời con gái cho chồng sắp cưới của mình để rồi người mặc áo cô dâu lại là mình. Còn mình có một người chồng hoàn hảo sẵn sàng rủ bỏ người phụ nữ đã gắn bó bao năm và cũng phản bội mình trước ngày cưới. Mình nên vui vì cuối cùng mình là người thắng cuộc hay mình sẽ ám ảnh suốt đời khi hạnh phúc mà mình có được là do đạp lên đau khổ của người khác mới có?”.

