Dạ em nói trước là em mới 22 thôi, hơi sớm khi nói tới chuyện cưới hỏi nhưng mà em có lí do của em khi nghĩ tới chữ ế :((
Gia đình em cơ bản. Em tự tin, không xấu xí, cao 1m64 nặng 50kg nhìn tạm chấp nhận đc. Từ nhỏ em đã học khá nhất trong nhà, hiện cũng đang học 1 trường khá, tương lai có thể yên tâm. Trước đây có kinh doanh cũng thành công nhưng phải gác lại vì việc học. Hầu như em làm điều gì cũng làm vì tâm huyết, nên nhúng vào đâu cũng có chút thành tích, nếu làm việc nhóm thì em mặc nhiên luôn đc hiểu là nhóm trưởng, kể cả ở nhà em cũng gánh vác khá nhiều chuyện dù ba em cũng chuẩn men và rất năng nổ nhưng thấy em làm tốt nên...để em làm cho chắc. Em biết sửa điện, sửa máy tính, theo dõi thời sự, đá banh, thời trang, tin tức,... Tạm gọi là đa năng. Nhưng mà em ế!
Cũng ko phải em ế vì ko ai theo, mà là em ko tìm đc người mình cần. Mọi người đều nói em ế rất cao, từ bạn tới người lớn. Em cũng mơ hồ nhận thấy mình ế rất cao dù còn trẻ :-? Em từng quen 2 người, em biết cả 2 đều tốt và hiền, nhưng cả 2 đều chia tay cùng 1 lí do: Anh thấy anh không chạy theo 1 người giỏi hơn anh nổi. Nhưng mà người giỏi hơn em thì ko ai thích em, vì người giỏi và có ý chí em có thể nhìn thấy phần lớn người tỉnh, em thành phố, gia cảnh khác nhau. Tư tưởng thì em nghĩ là em khá thoải mái, nhưng bản thân lại chưa bao giờ đi bar, club, gym,...kiểu sang chảnh hình thức để gặp đc người thành phố, do ba mẹ nghĩ em là con đầu cần làm gương cho em của em nên quản em rất nghiêm khắc.
Vì bên này ko đc, bên kia ko đc nên em đang ế và có cảm giác là sẽ ế. Bạn tốt là con trai thì em có nhiều, cũng 10 người, nữ cũng nhiều, nhưng người yêu thì...:|
Có anh chị nào từng trải, cho em 1 con đường với ạ