Các mẹ có tin là em bị mất người yêu vì tiếng Anh dốt không? Đến giờ em vẫn không thể tin được.



Em đã mất người yêu trong một buổi sáng. Đúng, em dốt tiếng Anh kinh khủng. Chuyện nó là như thế này. Bác nào rảnh ngồi nghe em nói đi. Em thất tình nên em muốn có người để chia sẻ không thì em điên mất.



Cuộc đời em chưa ghét cái gì như là tiếng Anh. Căn bản nó cũng khó, mà não em thì phẳng học, nhìn thấy nó là thấy ngán ngẩm. Thế quái nào em lại yêu được anh người yêu tiếng Anh siêu đẳng, nói nhanh như gió.



Từ ngày yêu hắn em cũng bập bẹ học được vài câu vì anh ấy thỉnh thoảng có bắn một ít dạy em. Nhưng vì não phẳng nên chỉ nhớ được hai ba câu. Mà chả hiểu sao, tiếng Anh thì em chả nhớ gì mà thứ gì về anh ấy em cũng nhớ, nhớ như in luôn.



Anh thích gì, ghét gì, yêu gì, người anh có mấy cái nốt ruồi.... Em yêu anh ấy nhiều, nhiều lắmmmm. Yêu chiều như chiều vong. Em mê anh ấy vì anh đẹp trai, học giỏi, gia cảnh cũng bình thường thôi. Chúng em vẫn yêu nhau thắm thiết cho đến một ngày đẹp trời, anh ấy đi dự hội thảo cái gì đó về tiếng Anh. Cứ có tiếng Anh là không muốn nhớ.



Anh ấy đi về rồi kể em nghe mới quen được một bạn ở đó tiếng Anh giỏi lắm, mới đi du học về. Lúc đầu em cũng không quan tâm, nhưng rồi khoảng 1 tuần trở lại đây hắn bắt đầu lạnh nhạt với em và thường xuyên đi chơi cùng bạn. Trong khi ngày trước, rảnh ra một chút là quanh quẩn với em cả ngày.



Trước giờ em không có thói quen xem điện thoại của anh ấy, nhưng giác quan thứ 6 mách em thế nào mà hôm đó nhân lúc hắn đi vệ sinh em xem trộm tin nhắn của anh. Tin nhắn, cuộc gọi xuất hiện đầu tiên nhiều thứ 2 sau em, là của một đứa con gái khác.



Đúng lúc anh ấy đi từ nhà vệ sinh ra thì thấy em đang cầm điện thoại. Bọn em giằng co nhau và cãi vã một trận. Em khóc lóc, chứi bới: "Anh đúng là đồ khốn. Đồ tồi tệ tại sao anh lại đối xử với em nthế? Vì sao???"



Một tuần sau, anh hẹn gặp em và nói lời chia tay. Nói đến đoạn này giống trong phim. Nhưng đời em yêu được hắn đúng là giống trong phim thật...



Nhưng có đến mức phải chia tay vì em không giỏi tiếng Anh như cô ấy không? "Không quên, em sẽ không quên anh đâu, đồ khốn!"



"Cũng cảm ơn anh đã mang lại cho em lý do để em cần phải quyết định đi học tiếng Anh. Chờ đấy!"



"Em yêu anh nhiều và sẽ không chấp nhận lời chia tay của anh. Yêu nhau là từ hai phía. Và chia tay cũng thế."