Chào các anh (chị) em!


Em lập topic này mong mọi người cho em một lời khuyên về vấn đề của em ạ...


Tình trạng của em là: Em và người yêu đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi (từ năm thứ 2 đại học) em đã công khai chuyện yêu đương với cô ấy với gia đình, bạn bè và có ý định sau này sẽ lập gia đình với cô ấy nhưng cô ấy thì vẫn chưa công khai gì với gia đình...:(. Hiện tại, em là dân IT và đang đi làm cho một công ty nhà nước==> lương thấp nhưng em đã chia sẻ với cô ấy là sẽ tìm một công việc mới.


Nhưng đợt vừa rồi về nghỉ lễ, gia đình cô ấy đã mai mối với một anh có thể nói điều kiện về kinh tế tốt hơn em ( làm một công ty nước ngoài với mức thu nhập cao) và cô ấy đã đồng ý đi xem mặt. Cô ấy đã khóc nhiều lần trước mặt em vì chuyện này nhưng khi nói chuyện với mẹ cô ấy qua điện thoại về vấn đề này cô ý tỏ ra rất hào hứng. Em không biết phải làm như thế nào nữa???


Em biết có thể cô ấy còn yêu em nhưng có thể chấp nhận được chuyện này hay không ạ? Hay là nên để cô ý đi tìm cho mình người phù hợp?


Cảm ơn anh (chị) em nhiều...