Tôi đang có một vấn đề nan giải mong anh chị trong forum tư vấn giúp tôi.
Tôi là nam giới, năm nay 26 tuổi. người yêu tôi bằng tuổi tôi, hai chúng tôi yêu nhau đã hơn 4 năm, tình cảm sâu đậm và chắc chắn sẽ tiến tới hôn nhân.
Nhưng cách đây gần 3 tháng, trong một lần hơn ngà ngà hơi men tôi có cùng các bạn nhậu của tôi đi massage, đây là lần đâu tiên tôi đi massage, trước giờ chưa đi nên cũng rất muốn thử cho biết. Tuy nhiên, khi massage cô gái massage có dùng miệng kích dục tôi, khoảng 15-20 giây, trước khi tôi ngăn lại và không masage nữa. đó là 1 tai họa, kể từ đó tôi lên internet nghiên cứu đủ các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tôi đã làm nhiều xét nghiệm với nhiều loại bệnh, đến bây giờ tôi cũng khá an tâm với kết quả của tôi. Chỉ có 1 vấn đề là cái con virus HPV - gây bệnh sùi mào gà và bệnh ung thư cổ tử cung ở phụ nữ không thể nào xét nghiệm được, với tôi không có gì phải lo, tôi chi lo cho sức khỏe của bạn gái tôi sau này thôi. tôi định sẽ dẫn cô ấy đi chích ngừa vacxin để giảm rủi ro.
điều tôi dằn vặt đau khổ lúc này là có nên nói cho bạn gái tôi biết cái hành động ngu ngốc của tôi hay không. bây giờ chưa chắc tôi có nhiễm HPV không, Khả năng nhiễm cũng rất thấp, nếu tôi nói cho bạn gái tôi lúc này cô ấy sẽ rất đau khổ, cô ấy sẽ rất lo lắng lo sợ con virus HPV, tình cảm 2 đứa sẽ rạn nức, với bản tính của bạn gái tôi chắc cô ấy sẽ sống độc thân suốt đời. Biết là sao đây tôi đã hủy hoại cuộc đời của bạn gái tôi, bi kịch. Dù sao nếu chia tay lúc này, cô ấy vẫn có cơ hội tìm được tình yêu mới, nhưng người yêu cô ấy liệu có hơn tôi, vius HPV - có tới 80% đàn ông phụ nữ đã từng bị nhiễm và ai dám chắc người yêu mới của cô ấy không gieo mầm bệnh cho cô ấy. Bi kịch.
Tôi đã xin tư vấn tâm lý của một số chuyên gia trên tổng đài tư vấn tâm lý, họ khuyên tôi không nên nói ra với bạn gái tôi lúc này, nếu nói ra tôi sẽ hủy hoại tình yêu của hai đứa trong khi chưa có gì là chắc chắn. Nhưng nếu tôi không nói ra bây giờ, nếu sau này bỗng dưng tôi bị sùi mào gà, tôi sẽ phải nói thật với bạn gái tôi, lúc đó bạn gái tôi sẽ đau khổ đến chừng nào, đau khổ vì tôi đã lừa dối cô ấy suốt thời gian qua. Nếu lúc đó chúng tôi chưa thành vợ thành chồng, khả năng hai đứa chia tay và sống độc thân suốt đời con cao hơn bây giờ.