Hơn 3 lần phải đến bệnh viện rồi đi về, nhiều lần cầm tờ giấy để chọn lựa cách bỏ con...rồi mẹ cũng đầm đìa nước mắt xé đi.


Nhưng cuối cùng mẹ cũng đã tần ngần trước của phòng phá thai.


Đúng lúc đó người cha đích thực của con đã xuất hiện. Câu đầu tiên cha nói khi nghe mẹ nức nở đó là cha cần được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ mỗi ngày. Cha cần có mẹ vì cha yêu mẹ và cha cũng yêu con vì con là máu thịt của mẹ, cha không cho phép bất cứ ai làm mẹ đau. Và vì con chỉ là một sinh linh bé nhỏ vô tội, con được đầu thai vào bụng mẹ để mẹ sinh con ra chứ không phải tước đi quyền sống của con.....


Vậy đó.... từ bệnh viện mẹ đã quay về bình an cùng con. Và mẹ đã gật đầu buớc theo người đàn ông biết quý trọng , nâng niu mẹ và giúp mẹ nhận ra giá trị bản thân mình khi có con.


Bước qua tất cả khó khăn để bên mẹ những ngày qua và quan trọng là con sẽ có một người cha đầy bao dung và tình yêu luôn dành sẵn cho con.


Một tuần nữa là lễ cưới diễn ra con à. Mẹ không mơ mà là thực khi mẹ như được tái sinh và yêu lần nữa. Chỉ khác một điều , tình yêu lần này dù nước mắt nhiều hơn nhưng nó không mặn đắng mà ngọt ngào bởi hạnh phúc con à.Lòng mẹ không gợn chút muộn phiền , buồn lo. Bởi tay cha luôn nắm chặt tay mẹ trao tất cả niềm tin. Mẹ sẽ rất ân hận và dằn vặt cả đời, nếu hôm đó cha không níu mẹ lại, không níu con lại với cuộc đời này.


Cây đắng cho quả ngọt phải không con yêu ? Hạnh phúc từ đắng cay là điều tuyệt vời và đáng trân trọng nhất. Hãy tin điều đó và cùng mẹ gìn giữ con yêu nhé.


Những dòng này, mẹ viết không nằm trong trang nhật kí dành cho con và cha của con cũng sẽ không bao giờ được đọc. Chỉ một kẻ xa lạ đã từng ruồng rẫy con sẽ phải đọc, để biết con đã cùng mẹ trải qua sóng gió như thế nào. Có lúc sức khỏe mẹ yếu cùng những áp lực từ gia đình... mẹ tưởng mẹ mất con, nhưng con kiêng cường lắm con yêu à. Kẻ đã từng hỏi con là của ai thì giờ đây con đã tìm được cha và cha mẹ sẽ luôn bên con.


Cuộc đời mẹ con mình sẽ chính thức bắt đầu một trang mới với bờ vai vững chãi và tấm lòng độ lượng của cha con.


Mẹ không muốn báo tin gì cho kẻ kia, nhưng được sánh bước bên cha con là một điều đáng kiêu hãnh. Nên mẹ sẽ gửi nhật kí này đến kẻ độc ác kia một ngày trước khi cưới con nhé. Để kẻ đó phải thấy nhục nhã và tiếc nuối vì đánh mất mẹ con mình.


Dù cha con là người đến sau, nhưng luôn âm thầm dõi theo từng bước mẹ đi. Trước kia mẹ vô tâm không đái hòai, thì nay tình yêu đã nảy mầm và lớn nhanh cùng con khi cha ôm mẹ thật chặt bảo rằng mẹ con mình là tất cả với cha. Con có cảm nhận được nhịp cảm xúc bồi hồi trong mẹ không ?


Đó gọi là Hạnh Phúc, Hạnh có nghĩa là bất hạnh - trong bất hạnh sẽ tìm được hạnh phúc nếu sống có đức hạnh. Mẹ nhớ ai đó đã từng nói như vậy, và không ai có thể khổ hòai mãi được.


Còn một tuần nữa cho chính thức có cha mẹ,khi con chào đời giống ai mẹ không quan tâm. Mẹ chỉ mong con có được nghị lực sống và lòng bao dung giống như cha của con. Một tuần nữa mẹ con mình sẽ xúng xính áo xinh bên cha, nên mẹ sẽ không khóc nhiều nữa. Cha sẽ lo lắng và con khi ra đời mặt sẽ không tươi thì mất hay con nhỉ.


:Kiss: