Hi cả nhà! Hnay em xin được tâm sự và chia sẻ chút với các chị qua đây, các chị đừng cười em nhé! Chả là thời buổi này cọc đi tìm trâu ko phải là là quá lạ và hơn nữa lại là phi công trẻ ah, rất mong các chị cao tay hiến kế cho em với ah?
Em 26 tuổi, quê ở BG, hình thức tạm được (em khá tự tin với vẻ bề ngoài của mình, biết cách ăn mặc). Hiện giờ đang thất nghiệp (em rất tự ti khoản này). Ưu điểm khéo tay trong chuyện bếp núc ^_^
Nói ra thi các chị cười cho thối mũi và k tin e, nhưng quả thật em đã trải qua 26 mùa lá rụng mà chưa biết yêu ai bao giờ, chưa biết nắm tay zai hay rung động bao giờ nói chung 1 mảnh tình vắt vai cũng chưa có! (Ah quên là 1 mình đơn phương thích thầy giáo dạy Toán năm cấp 2, em nghĩ đó chỉ là mến mộ thầy mà thôi).
Câu chuyện như thế này:
Em nhận vào làm việc tại 1 Cơ sở của Trung tâm Tiếng Anh, chàng lại là Chairman của HO. Khi mới đi làm em phải sang HO để training về công việc và đã tiếp xúc và gặp chàng 1 vài lần. Lúc ban đầu vì lý do tuổi tác và thấy mình chưa đủ tự tin để xứng với chàng nên em cũng k có cảm tình gì, nhưng sau khoảng thời gian làm việc ở CS và mấy em ở trong cty hay trêu và gán ghép em với sếp nên em cũng có chút cảm tình. Nhưng và vì 1 số lý do sếp bên CS của e và thu nhập nên em quyết định xin nghỉ tại cty, mặc dù em thấy mình rất thích công việc đó.
Sau khi nghỉ em đi phỏng vấn thì vô tình trên đường đi tìm địa chỉ cty đó lại gần nhà chàng - có phải là cái duyên k ạ?
Chàng kém em 2 tuổi, trẻ, cao to, đẹp zai, nhà HN, độc thân, đi du học bên Sing. Em được mọi người khen trẻ so với tuổi, gặp chàng mà em xưng hô tớ - Q. Không biết là do con trai họ thích nhận mình già tuổi so với con gái nên thích được xưng hô anh hay do sếp k biết em hơn 2 tuổi so với sếp? Mới đầu em sẽ được sếp Q giao 1 số cv qua mail nên em xưng hô hạ mình xuống là em - sếp. Nhưng do một lần em cũng k hiểu mình hôm đấy có thể do nhiều việc căng thẳng nên em Reply sếp xưng hô tên ngang hàng với sếp Q - Q. Thôi xong, vừa hôm trc cả cty đã gửi 1 bức thư về cách xưng hô ứng xử với sếp Q, em còn ko thèm đọc thư ứng xử đó cơ, thế là sếp Q hang out ngay với 2 sếp GD CS và QL TT cho em và sếp nữ bên em mắng 1 trận bla... bla... bla... Ôi lúc đó em thấy mình thật là.... k thể diễn tả nổi, cái tôi của em cũng khá cao nữa. Lúc đó k biết em xả cảm xúc ntn, em mới tưởng tượng ra là đấm vào mặt sếp qua hình ảnh trên đt để xả cảm xúc. Xong vụ đó em phải viết 1 email hạ thấp cái tôi cá nhân của mình xuống và xin nhận lỗi về mình và gửi lại thư cho chàng và lại phải tôn vinh chàng là người trẻ tuổi tài cao rất ngưỡng mộ bla... bla... bla. Không biết chàng có ấn tượng với em hay nhớ mặt em không nữa, haiz... Mọi ng trong cty hay nói sếp Q là thánh soi, quả đúng thật! Em cũng không biết là em thích chàng vì điểm gì, nhưng em thực sự có cảm tình với chàng sau khi sâu chuỗi các sự kiện trước lại với nhau! Mà em vốn là đứa khá là gà tồ trong chuyện yêu đương tán tỉnh, mọi người hay nói em cẩn thận ko dễ bị lừa xa vào lưới tình lắm! Hay do cái tư tưởng sống vô tư, ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên mà trông em trẻ và dễ bị lừa như vậy!
Sau vụ em biết được nhà chàng, thì 2 tuần sau em suy nghĩ và thấy mình có cảm tình với chàng, nhưng là đứa khá nhút nhát nên em suy nghĩ rất nhiều rằng mình có nên chủ động tấn công chàng ko? Mình có xứng đáng với chàng ko? Em vào dò tìm nick facebook chàng xem wall nhà chàng. Chàng là người khá là công tử, vẫn độc thân, thích ăn uống. Hôm trước chàng có đăng status thả thính "Đã 30 tuổi rồi mà vẫn cô đơn". Èo, mới có 24 chứ bộ, thả thính gớm! Sau đó em lấy hết dũng cảm add friend chàng, nhưng hiện giờ chàng vẫn chưa add em - bộ kiêu vậy ta? Hôm trước chàng mới add friend 1 bạn làm TVTS bên HO sau tận 2 năm bạn ấy gửi kết bạn! Em thi thoảng vẫn hay qua wall nhà chàng ngó nghía, bữa trước em có vào comment status chàng khen bánh mì Minh Nhật em, em bình luận "Chẳng ngon".
Hôm qua em lấy hết dũng cảm của mình vào chat messenger với chàng mà chàng kiêu k thèm trả lời em. Em có nhắn "Hi sếp Q cho em hỏi cty XX sếp thành lập trước CA à?"
Em cũng ko biết là chàng có nhớ mặt em k? Cho nên em muốn tiếp cận với chàng bằng messenger trc
Mục tiêu của em là: Tìm xem chàng đã có người yêu hay chưa? Vì nếu chàng có rồi em cũng xin rút lui, ko mơ mộng hão huyền nữa.
Thế nên các chị ở đây dày dạn kinh nghiệm có thể chỉ cho em một số chiêu để dần dần tiếp cận với chàng được ko ạ? Em thật lòng không muốn sau này phải hối hận vì đã không làm gì cả. hiu hiu!