Cậu : một chàng trai sinh sau tớ đến gần 1 năm, tính ra có khi tớ già hơn cậu 1 tuổi:-p Một học sinh lưu ban của cấp 3 vì tội nghỉ học nhiều chơi game. Cậu học cùng tớ lớp 10, 11. Cuối lớp 11 cậu không được lên lớp dù học lực cũng khá. Hồi đó tớ chẳng có ấn tượng nhiều về cậu. Tớ biết 1 thời gian dài cậu chìm đắm trong game mà tớ lại ghét những kẻ như vậy. Những kí ức của tớ về cậu mờ nhạt, còn của cậu về tớ thì tớ ko biết. Theo cậu nói thì cậu chưa có một mối tình nào chính thức, chỉ là đã từng đơn thương với 1 người nhưng không được đáp lại. Tớ ko kiểm chứng được điều này, vì từ khi cậu lưu ban tớ với cậu chẳng có 1 mối liên hệ nào cả. Bây giờ cậu đã không còn nghiện game và dùng nó để kiếm ra tiền nữa, cậu đã tự mình rút ra khỏi những trò vô bổ đó.
Tớ : một cô gái sinh trước cậu gần 1 năm, sống tình cảm, luôn yêu ghét rõ ràng… Cấp 3 tớ là học sinh nổi trội trong lớp, suốt những năm đó tớ chẳng có 1 mối tình bọ xít nào dù thư các bạn nam viết cho tớ rất nhiều. Từ khi học xong cấp 3 đến giờ tớ đã trải qua 3 mối tình. Và hiện tại vẫn thỉnh thoảng đau đớn quằn quại về mối tình vừa qua. Một mối tình sâu đậm và đẹp nhất trong cuộc đời tớ.
Tớ và cậu có chung 1 thằng bạn thân đẹp trai, vô tâm vô tư nhưng lại không chơi với nhau, kể cũng lạ. Chính thằng bé này ( hơn tớ và cậu 1 tuổi ^^ , đi học muộn vì bố mẹ thấy nhát quá, cấp 3 học khá và cũng nổi trội trong lớp ) đưa ra nhận xét rằng cậu là 1 người biết quan tâm, 1 người yêu chung tình lý tưởng, rằng tớ với cậu hợp nhau.
Từ khi tớ và người ấy có vấn đề, khi tớ nghĩ đến chuyện chia tay người ấy, khi tớ bắt đầu thấy dằn vặt, giằng xé, tớ đi trà đá, cafe cùng nhóm những người học cùng cấp 3 chưa có gia đình, trong đó có cậu. Tớ nói chuyện cười đùa với tất cả mọi người. Tất nhiên mọi người cũng hỏi thăm về chuyện tình cảm của tớ. Tớ chia sẻ 1 phần câu chuyện của mình. Sau đó 1 thời gian dài tớ đau đầu vì chuyện tình cảm và vẫn đi với các cậu. Cậu và mọi người thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm tớ. Cậu là người thường xuyên đưa tớ về vì tớ sợ ma, thỉnh thoảng là người khác hoặc cả nhóm đưa về.
Tháng trước tớ đi làm và bị ngã, 1 bên tay trái bị đau không thể tự làm được gì, không thể tự đi xe máy. Lúc này tớ đã nói chia tay với người ấy được 2 3 tuần gì đó. Mọi người rủ tớ trà đá, tớ bảo tay đau không đi xe máy được, cậu nhận nhiệm vụ đưa đón tớ. Cả lúc đi và lúc về chúng mình nói đủ thứ chuyện, bàn luận về tình cảm của thằng bạn thân của chúng mình với 1 đứa khác trong nhóm.