Có ý định kết hôn nhưng bạn gái hơi vô tâm (hay vô tư)
Chào các mẹ,
Bữa giờ em cũng là độc giả trung thành của WTT nhưng chỉ lót dép ngồi nghe, hôm nay có tâm sự nên mới tạo nick và mong được các mẹ các chị góp ý kiến. Em và bạn gái em quen nhau được 8 tháng, yêu nhau được 3 tháng thì tụi em có ý định kết hôn. Em sinh năm 1984, bạn em sinh năm 1988. Em nghĩ mình cũng không còn quá trẻ nữa, cần có một gia đình, cần có một cái gì đó để yêu thương để là mục tiêu phấn đấu nên quyết định kết hôn. Cũng khổ một nỗi là bạn gái chính là chị họ của vợ ông anh họ. Hai bên gia đình biết ý định kết hôn của hai đứa nên làm lễ chạm ngõ luôn.
Bình thường thì mọi thứ trôi qua bình yên. Tuần này em bị bệnh, bị đau mắt đỏ và phải nghỉ làm đã 3 ngày rồi. Bạn gái cũng biết bị bệnh nhưng em nói hết bệnh rồi em đưa qua chơi. Miệng nói vậy chứ lòng vẫn trông mong bạn gái qua thăm, đợi hoài mà 3 ngày rồi vẫn chưa thấy qua. Mọi người hỏi bạn mày đâu, em chỉ dám nói là do bận đi làm, đi học và sợ lây bệnh nên không cho qua chơi. Em nghĩ nếu yêu nhau thì ngoài điện thoại hỏi thăm thì buổi tối qua thăm một chút là cảm thấy vui lắm, đàng này tối thứ 6 cũng không thấy qua, chiều thứ 7 nghỉ làm cũng không thấy qua. Em định chiều nay nói mắt không còn nhìn thấy nữa xem tối thứ 7 có qua không. Còn ngày mai chủ nhật nữa.
Những điều này làm em suy nghĩ nhiều quá, liệu có cân nhắc lại chuyện kết hôn hay không, liệu có nên bao dung một chút nói chuyện thẳng thắn rồi bỏ qua chuyện này không ? Em thiết nghĩ sống với nhau thì cần phải có sự quan tâm nhỏ nhặt, điều đó thể hiện yêu thương mới gắn kết nhau được. Gia đình hai bên quen biết và đã chạm ngõ rồi nên cũng hơi khó xử. Các mẹ tư vấn giúp giùm em với nhé.