Em và bạn trai em quen và yêu nhau đến nay đã được 6 năm.
Đã cùng trải qua biết bao thăng trầm trong tình yêu và cuộc sống.
Nhưng trong thời gian đó em cũng trải qua biết bao chua chát vì bạn trai em tính tình rất hào hao, các cô gái trẻ thường chủ động làm quen và anh ấy thì... không nỡ từ chối, họ cùng nhau đi quá giới hạn.
Cũng như các chị em khác, dĩ nhiên là e nổi giận! Đến 3 lần! 3 lần đau khổ! E ko còn tôn thờ tình yêu đầu đời ấy nữa. Như những đức tin bị sụp đổ, phải làm sao để lấy lại bây giờ?
Khi e vừa chia tay anh thì người ấy đến!
Giờ thì người ấy đến!
Người ấy yêu chiều, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất, vụn vặt nhất!
Em yêu người ấy.
Nhưng lại thêm 1 lần nữa. E bị lừa dối.
Sự thật hiện ra thật phũ phàng.
Tất cả bạn bè, công việc, người ấy thường dẫn em theo cùng, nên e tin tưởng tuyệt đối! Cả đêm Giao Thừa cũng dành trọn cho em.
Cho đến 1 ngày em phát hiện ra 1 sự thật khác:
Người ấy hơn em 10 tuổi và đã có gia đình, con gái anh cũng vừa chào đời dịp đầu năm nay.
E suy sụp rất nhiều, e đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định rời xa anh ta.
Thế nhưng ko phút nào ko bị đeo bám.
Anh ấy nói anh ấy ko có tình cảm với vợ, nhưng anh rất thương con gái và vẫn muốn có em.
Chẳng hay ho gì khi làm kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác!
E là đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh như thế...
Làm thế nào để cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người ấy khi bị đeo bám như thế!?
Mong chị em WTT đưa ra lời khuyên cho em. E ko biết phải làm sao nữa. Giờ thì em ko còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nên làm gì nữa rồi...