Yêu nhau được một năm, em về nhà anh 2 lần vào dịp tết . Cả hai lần đều đi cùng bạn bè, với tư cách là bạn bè chứ ko chính thức giới thiệu gì.


Lần thứ nhất : Mẹ anh chẳng hỏi rì đến em, hỏi chuyện loanh quanh mấy người bạn anh mà cô ấy biết, dù rầng ko nói ra nhưng cô ấy biết thừa em là người yêu ảnh.


Lần thứ hai: Về nhà anh ăn lẩu, em xuống sớm hơn mấy người bạn để chuẩn bị. Cô ấy vẫn thế , tuyệt nhiên không hỏi han một câu nào , tới lúc về em chào chỉ nói mỗi câu ừ về đi .


Sau hai lần ấy, thỉnh thoảng nhà có dịp cô có bảo em anh ấy gọi điện cho mình mời xuống ăn cơm nhưng em không xuống, một phần ngại, một phần cảm thấy sao đó khi nghĩ tới cảnh xuống và cô ấy chả thèm hỏi câu nào. Cô không bao giờ bảo anh gọi cho em vì theo anh nói biết anh sẽ ko gọi, anh bảo với cô " gọi xuống mà thái độ mẹ như thế thì gọi xuống làm gì". Và từ đó cô cũng không gọi nữa.


Về phía gia đình em thì gần như coi anh ấy như người trong nhà, có việc rì cũng bảo anh lên và chuyện anh ấy ăn cơm với nhà em là chuyện bình thường .


Giờ thì mọi người đều giục cưới vì bme em cũng lớn tuổi rồi, hàng xóm ra vào cũng nói vì ai cũng biết em yêu anh, suốt ngày anh ở trên nhà em mà.


Mẹ em thì nói " không thấy người ta nói một lời, yêu nhau lâu rồi ( với các cụ thế là lâu) thì cũng phải lên có lời cho hai đứa qua lại chứ " Không chỉ mẹ em, mà tất cả mọi người quen biết hai đứa đều nói thế, đều hỏi và kêu sao ko bảo bố mẹ lên nhà nói chuyện đi.


Nhưng


Bme anh ấy không thích em vì em đi làm dưới HN, không phải người nhà nước


cô chú giục anh ấy lấy vợ nhưng ko phải là lấy em mà lấy ai đó có việc làm ổn định


Cô nói " chẳng chê em điểm rì nhưng công việc như thế là không đồng ý"


Vậy ra em phải có việc mới bước chân được vào nhà anh, mà cái việc nhà nước ấy đâu phải lúc nào thích là vào được .


Bọn em nói rất nhiều về chuyenj này, em cũng nói rõ cảm nhận của em với anh. Em không muốn bố mẹ em phải lo lắng thúc dục, cũng chán hàng xóm nói ra nói vào yêu lâu mà nhà kia chả ý kiến rì à. Em bảo anh tình sao thì tính, em cũng chưa muốn cưới bây giờ nhưng ít nhất người lớn cũng phải có lời chứ cứ như này chẳng biết thế nào cả. Bme anh không đồng ý và e mấy năm nữa cũng ko xin đc việc nhà nước thì sao ? chia tay à?


Anh nói cho anh thời gian nhưng cũng chẳng nói rõ ý mình là như nào, có vẻ như anh không thể tự quyết được chuyện này


Em chẳng biết phải làm sao nữa, cảm thấy chán lắm nhưng ctay thì ko nổi