Ngủ không được lang thang trên net thấy WTT kết liền. Vào đọc nhiều tâm sự của nhiều bạn mình cũng muốn được cùng tâm sự.
Mình 1 người con trai 28 t đã trải qua 3 mối tình tính từ thời đi học đến giờ . Lần nào cũng yêu say đắm nhưng rồi lần lượt người ta bỏ mình ra đi . Qua 2 lần mình đã cảm giác không có tình yêu rồi nhưng mình vẫn muốn thử yêu một lần nữa và sau một thời gian người này lại bỏ mình ra đi.
Ngẫm lại chắc tại vì mình yêu người ta quá nên người ta chán rồi bỏ mình. Phải chăng yêu là phải lạnh lùng?Mình không quá xấu cũng không quá bất tài , mình yêu thật lòng từ con tim mình và mong muốn được ở bên suốt đời . Hay tại mình hiền - con trai hiền có tội không nhỉ? Chắc là cái tội mình không làm ra nhiều tiền.
Tại sao trên đời có sở khanh? Mình muốn được thế chân của 1 gã sở khanh quá. Tại sao những người sở khanh lại có những người yêu chân thành đến vậy, thậm chí có thể hi sinh bản thân mình vì người đó.
Đến giờ mình không còn tin vào tình yêu nữa rồi . yêu rồi cuối cùng cũng chia tay. Đến bao giờ mình mới tìm được người thật sự yêu mình và sẵn sàng hi sinh vì mình nhỉ.
Mình độc topic của bố mẹ đơn thân thấy nhiều mẹ nuôi con một mình vì bố không cưới . Tại sao có những người có hạnh phúc khôg biết nắm giữ trong khi mình tìm một hạnh phúc nhỏ nhoi mà không ra.
Đời quá bất công không ? và trên đời này có tồn tại tình yêu dành cho mình không