Chào các mẹ, chuyện ca sĩ PL với đại gia lâu rồi mà lúc ấy bận ko theo dõi, giờ mới đọc dc cái top 44 trang đã khóa, tự nhiên lại nghĩ mông lung rồi lập top này.


Mình thấy vợ chồng trẻ lấy nhau thì đa số là 2 bàn tay trắng, đông cam cộng khổ sau 1 thời gian thì có con cái, tậu nhà tậu xe, cuộc sống sung túc và khá giả hơn nhiều. Nhưng khổ nỗi khi người ta giàu có, rãnh rang lại không có mục tiêu chung cho cuộc sống (như fai mua được cái nhà, cái xe, sắm sửa vật dụng này kia) thì tình cảm vợ chồng lại ko dc thắm thiết như lúc ban đầu còn gian nan, vất vả (theo mình thấy phần lớn như vậy). Như mấy chuyện đại hay gia bao gái, chăc lúc trước cũng đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, nhưng rồi sau này có quyền có tiền, đâm ra nó khác. Mình nghe mấy chị lớn tuổi có knghiem chút nói đàn ông mà có chức có quyền, có thành tựu về sự nghiệp họ coi chuyện bao gái, bồ nhí trẻ đẹp (có khi bằng tuổi con gái) là sự hưởng thụ, là sự bù đắp xứng đáng cho tuổi trẻ lao động vất vả của họ và người vợ dù biết rõ vẫn fai chấp nhận để giữu gìn danh tiếng cho chồng. Chuyện này ở ngoài xã hội thì nhan nhản, nói vui là bình thường như cân đường hộp sữa đến nỗi là giờ nhìn vào bất kỹ ông nào đại gia lắm tiền hay quan to chút thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ sao tránh khỏi bồ nhí hay gái bao. Sẽ có mẹ nói mình vở vẩn, đàn ông mà bản chất trăng hoa thì cần gì tiền hay quyền cũng lăng nhăng như thường. ở đây mình chỉ muốn đề cập đến khía cạnh đàn ông tốt, lúc trẻ là người chồng người cha tốt nhưng về sau thì thay đổi dưới ảnh hưởng của đồng tiền, của những quan hệ làm ăn, của bao nhiêu cám dỗ chết người, của những cuộc tiếp khách mà đôi lúc phải làm những việc theo ý người khác để chiều lòng họ và được việc cho mình. Nếu coi đây là mặc đinh, là việc rất đỗi bình thường thì sẽ có bao nhiêu mẹ ở trong WTT này luôn luôn mong chồng mình thành đạt, quyền cao chức trọng sẽ phải ngậm đắng nuốt cay cho cái quyền hưởng thụ của các ông chồng về sau. Chứ chẳng nhẽ lại mong chồng mình cứ tàng tàng làm anh nhân viên quèn hay ông công chức nghèo.


Đọc bài về bạn cs PL nên mới tức cánh sinh tình thế này. Ông TDN là đại gia Đà Nẵng thì mình biết cả chục năm rồi. Ông rất quan tâm đến gia tộc và nhiệt tình làm từ thiện, ai là người trong huyện cũng còn được nhờ nói chi tới họ hàng hầu như đều dc giúp đỡ và có chân trong Cienco5. Không biết ông ấy có phải giàu đổi bạn sang đổi vợ không, nhưng người vợ cũ ở quê hình như cũng được ông ấy chăm lo lắm. Nói về ổng 1 chút để nói về 1 điển hình cho những điều mình đã nói ở trên.


Ox mình làm cái nghề mà rất cần sự thăng tiến, cần hơn những nghề khác như IT hay nghề chuyên môn hóa (không cần chức cao chỉ cần giỏi chuyên môn là được rồi). Mình cũng luôn mong cho chồng có sự nghiệp tốt mặc dù giờ ox chỉ có cái chức nhỏ xíu. Có nhiều lúc nghĩ mình lo xa quá, dễ dầu gì mà được quyền cao chức trọng đâu mà lo. Chồng cứ lẹt đẹt thì mình cũng đâu có vui nổi. Mà như vậy thì mọi người hay nói là lo bò trắng răng. Nhưng thời buổi mà xã hội mặc định đại gia có tiền, quan chức cao là 100% bồ bịch, gái gú dù vẫn có gia đình, có người vợ 1 thời chia ngọt sẻ bùi mà mình thấy buồn cho sự đời quá. Mình tâm sự với ox thì ổng nói mình rỗi hơi nghĩ lung tung, xã hội chuyện gì chả có, chán quá lên đây share với các mẹ tâm tư của mình. Mẹ nào có quan điểm về chuyện này lên đây 8 với mình nha. Hay là các mẹ biết ông nào đại gia hay quan to mà vẫn chung thủy với vợ, vẫn giữ dc phẩm chất tốt thì post lên cho mình và mọi người có thêm niềm tin và cái nhìn đẹp hơn về cuộc đời và con người nhé các mẹ.@};-