Em chào mọi người, em là nữ, em có chuyện này cần mọi người tư vấn ạ.
Chuyện là e có thằng bạn thân, gọi là thân chứ cũng chơi với nhau gần một năm thôi, nhưng tụi e tính cách, sở thích đều giống nhau , cả suy nghĩ cũng giống nhau luôn ạ. Em và nó quen nhau tình cờ lắm, biết thì từ hồi cấp 3, còn bắt đầu nói chuyện thì mới đây thôi, đại loại e thấy tụi e có duyên với nhau đấy ạ, cụ thể là hẹn gặp 1 lần, sau đó 2 đứa từ 2 phương trời khác nhau tới cùng 1 thành phố và lập nghiệp. Lúc đó tụi e nói chuyện với nhau chưa được 1 tháng.
Mỗi lần đi chơi nhau tụi e lúc nào cũng cảm thấy vui, mà thằng bạn e nó có cái tính là đối xử với bạn thân nhiệt tình vô cùng, mà ai nhìn vào cũng giống như là chúng em yêu nhau vậy ạ. Có 1 lần đi chơi về, nó nhắn tin hỏi e là có nhớ nó không, e bảo có, rồi nó gửi cho e xem 1 bộ phim, nội dung là bạn thân trải qua bao năm tháng, bao cuộc tình rồi cuối cùng đến với nhau đi hết phần đời còn lại. Hôm đó e cảm thấy 2 đứa đều có cảm giác thích nhau thì phải. Sau hôm đó tụi e vẫn chơi với nhau bình thường như không có gì xảy ra.
Đi chơi với nó em cảm thấy thú vị vô cùng, bình yên nữa, đại loại có lúc e muốn sau này người yêu của e giống tính nó. Cho đến một ngày nó có người yêu, em cảm thấy buồn, mặc dù nó vẫn chơi thân với em như trước, nhưng mà e cứ cảm thấy sẽ mất nó. E với nó ở cùng 1 thành phố, còn ng yêu nó ở tỉnh khác, mà ở đây chỉ có em với nó nên vẫn đi chơi với nhau như trước. Em quen với việc nó có ng yêu, và thấy mọi thứ vẫn bình thường.
3 tháng sau, nó chia tay ng yêu. Tự nhiên e cảm thấy thích nó, rồi e nghĩ nhiều lắm, e không biết có nên tỏ tình với nó không, vì e sợ k tỏ tình thì sau này tiếc, mà nếu tỏ tình không được mất thằng bạn thì sao, mà gu của nó không phải ng như e, nó thích con gái ng nhỏ nhắn, xinh xắn, đại loại đi chơi lúc nào cũng bị nó soi, thế này thế nọ, đại loại chắc mỗi ng cảm nhận mỗi khác, vì e thấy e ổn, cao 1m60, cười duyên, da sáng, tóc ngắn, mọi ng khen xinh, còn nó thì cứ kêu e già, ( già trước tuổi) chứ khi đứng với nó thì nhìn già ngang nhau.
E có nên tỏ tình không ạ, e là con gái nữa tỏ tình thì cũng hơi ngại, nhưng e sợ không tỏ tình thì tới lúc bạn ấy lại có ng yêu thì e sẽ là kẻ thứ 3 thì sao?
Em nói thêm là bạn ấy giờ luôn muốn yêu một ai đó, và bạn ấy nói với e là đã nếm đủ các kiểu mối tình rồi, có lẽ sau này sẽ cưới 1 ng vì hợp mà k phải vì yêu, và bạn ấy là ng cũng hơi dễ mềm lòng nữa.
Em phải làm sao ạ, mọi người chỉ e với, thực sự e cảm thấy rất bối rối, e chưa yêu ai bao giờ cả :3