Tôi có một người bạn gái rất thân, cùng làng, cùng học hết cấp 2, cấp III thì không cùng trường nhưng rất thân nhau. Thậm chí nếu có điều kiện mưa thuận gió hoà thì có khi còn yêu và lấy nhau ý chứ.
Nhưng kể từ khi cô nàng đi lấy chồng thì tôi ít khi liên hệ, tôi nghỉ nếu mình liên hệ nhiều quá biết đâu thằng chồng nhiều khi nó ghen, rồi gia đình thì khổ ra...Hôm rồi gia đình mình có việc mà bạn bè không thể lên thăm, khi cô nàng lên mình đã nói lý do tại sao ít hỏi thăm, cô nàng cũng nói : mình cũng chắc mình và nghĩ chắc là ...Q hành động như vậy có lý do.
Thôi tình cảm bạn bè đáng quý thật nhưng cũng đành vậy thôi. Nếu là nam với nam, có phải gặp nhau là giao lưu tâm sự bằng rượu rồi k.
Tôi đọc nhiều tâm sự của các mẹ, các chị, các em thì thấy chị em nhà ta bị bệnh rất nặng là thích tâm sự, chia sẻ. Điều đó rất tốt nhưng sẽ nguy hiểm khi người nghe là nam giới. Các cụ nhà ta đã nói: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.
Tất nhiên về phía các ông chồng nhà ta cũng phải giúp đỡ chị em đã có chồng, người yêu vừa vừa thôi.....vì đây cũng là bệnh của đàn ông mà (bệnh thích ra oai). Bác nam nào có vợ và người yêu rồi thì vào đây mà chữa nhé:Laughing:.
Nói vậy để mọi người cùng chia sẻ thôi, bệnh thì k bao giờ sửa được nhỉ!