Cầm điện thoại của e, tôi vào mục tin nhắn và phát hiện e đang tình tứ với 1 ng đàn ông khác, họ xưng vợ chồng với nhau (trong danh bạ lưu tên "Anh yêu", con lưu tên tôi là "Chồng yêu").Đây là danh từ mà chỉ có tôi với em, nhưng bây giờ nó ko còn là của riêng tôi và em.


Tôi gọi em ra ngoài nói chuyện (vì lúc đó cả 2 đang đi hội trại). Tôi vẫn bình tĩnh và chất vấn em như mong chờ sự giải thích từ em, nhưng nào ngờ tôi vừa hỏi dc vài câu thì em đã lộng lộn lên la hét vào mặt tôi, cứ như tôi đang là ng có tội chứ ko phải e vậy. Em tiếp tục bài ca muôn thuở mỗi khi e là ng có lỗi như 1 cách tự bảo vệ cho hành động của mình. Nào là tôi yêu anh, quan tâm a... a ko quan tâm e, chuyện gia đình làm e mệt mỏi và cả những chuyện rất nhỏ bình thường giữa tôi với e trc đây thì lúc này cũng là cái cớ để e đưa ra, với mục đích là a cũng vậy...


Và tối hôm đó e bỏ đi cả đêm ko trở về hội trại cùng đoàn. Tôi lo e xẩy ra chuyện nên kêu năn nĩ e về, nhưng e ko chịu rồi trong tin nhắn e oán trách tôi đủ điều. Đêm đó tôi hối hận lắm, ngủ ko đc, gọi điện thì e ko nghe máy...


Đến nữa buổi sáng hôm sau thì thấy e về và cũng ko thèm nhìn tôi... Trước đó tôi đã kịp ghi nhớ đc số điện thoại của ng con trai kia, tôi bắt đầu lần mò điều tra, thu thập chứng cứ từ ng nhà của e...


Tôi gọi vào số điện thoại người con trai kia thăm dò và tôi sực ng nhận ra tôi đã từng gặp hắn, hắn là 1 gã trung niên đã có vợ và 2 con, chủ buôn gỗ rất giàu có đang ở HN (tôi và e ở NA). Dĩ nhiên hắn ko biết tôi là ng yêu của e, tôi ko dám hỏi j từ hắn, chỉ nói chuyện xả giao thôi. Và cũng từ thông tin ng nhà của e, khi hắn vào NA 1 tuần thì e cũng ở bên hắn 1 tuần cả ngay lẫn đêm, rồi 1 tuần ở Đà Nẵng, Hà Nội sau đó, hắn mua cho e đồng hồ, dây chuyền, điện thoại đắt tiền và cho tiền...


Bây giờ thì tôi có thể khẳng định rằng, e đã lên dường cùng hắn. Trước mặt e tôi bắt đầu đưa ra hằng loạt dẫn chứng như thể tôi đã biết tất cả mọi chuyện từ miệng của hắn vậy. Em khóc lóc và cúi đầu nhận tội, e ko còn to tiếng và xúc phạm tôi như mọi khi nữa. Chính miệng e cũng đã thú nhận sự thật, e giải thích thêm. E và hắn có đi chơi và công việc rồi thuê khách sạn ngủ, nhưng lúc nào cũng có 3 người, ng kia cũng là phụ nữ trạc tuổi với hắn, cả 3 ng chỉ ôm nhau ngủ chung 1 dường trong 2 lần, 1 trưa 1 tối. Lần thì e nằm giữa, lần thì hắn nằm giữa. Em khẳng định chỉ ôm nhau như Cha con chứ ko có chuyện quan hệ xác thịt hay sờ soạng, hôn hít... (trc đó trong lúc tôi chất vất thì e vô tình nói "ko làm chủ dc lý trí).


Và tối qua e đã khóc rất thảm thiết, xin tôi tha thứ... thật lòng tôi rất yêu e, nên đã tha thứ cho e rồi chúng tôi đã quan hệ như trc. Dự định là ngày mai sẽ đi chơi 1 tuần, nhưng trong lòng tôi vẫn đầy nghi ngờ và ám ảnh.



p/s: khẳng định: E rất yêu tôi, quan tâm tôi... y tôi ko vì kinh tế, vì thực chất tôi ko giàu và cũng chưa bao h cho e tiền. E năm nay 21 tuổi.



Xin mọi ng hãy phân tích giúp tôi, có thật như những j e nói là chỉ ôm đơn thuần mà ngủ ko?