Hi cả nhà, e có chuyện mong các anh chị cho em lời khuyên . Bạn trai em hiện đang đi du học ở Hà Lan. 1 năm anh ấy về 1 lần . Anh ấy học được 3 năm rồi. Còn 2 năm nữa anh ấy sẽ học xong và về VN. Em và anh ấy quen nhau trong 1 party vào dịp anh ấy về VN nghỉ hè khi hết năm 1. Đợt hè đó bọn em quen nhau, cũng đi chơi cùng nhau nhưng chưa chính thức nói yêu nhau. Mãi khi anh ấy quay lại Hà Lan học được vài tháng sau anh ấy mới nói anh ấy yêu em và bọn em chính thức yêu nhau. Bọn em vẫn ngày ngày chat voice và wc với nhau , nhiều khi anh ấy nhớ em nhưng em ko có trên mạng còn gọi điện cho em. Em luôn tin tưởng anh ấy và em thấy anh ấy cũng yêu em . Nhưng cách đây khoảng vài tuần có người bạn của anh ấy nói với em là anh ấy ở bên đó có yêu 1 cô gái khác . Ban đầu em k tin nhưng khi nghe bạn em kể và có bằng chứng thì em thấy sốc quá . Em dừng liên lạc mấy hôm . Bạn trai em thấy lạ có gọi điện nhưng em ko nghe máy , nhắn Yahoo em cũng k trả lời . Đến 1 hôm em hẹn anh ấy chat và hỏi rõ chuện . Ban đầu anh ấy còn chối . Sau em nói em biết hết rồi nên anh hãy nói thật cho e biết thì anh ấy mới ngồi 1 lúc và mới nói xin lỗi em ,và thú nhận có cặp kè với 1 cô gái ở bên đó . nhưng anh ấy nói anh ấy k có tình cảm gì với cô gái kia , cô ta theo anh ấy . Ở bên đó sống xa nhà thiếu thốn tình cảm nên anh ấy mới vậy để lấp chỗ trống . anh ấy nói anh ấy vẫn rất yêu em và k muốn mất em . Anh ấy hứa sẽ chấm dứt với cô gái kia và xin em cho anh ấy cơ hội sửa chữa .


Chuyện là vậy ,nhưng em đang không biết có nên tha thứ cho anh áy không . Em thực lòng vẫn yêu anh ấy và có thể tha thứ cho anh ấy nhưng em sợ cuộc sống của du học sinh bên đó liệu có làm anh ấy lại yêu người khác để lấp chỗ trống . trứoc đây em tin anh ấy lắm nhưng sau chuyện vừa rồi làm em nghi ngờ tình yêu anh ấy dành cho e . Anh ấy còn học 2 năm nữa . Em đã nghe bạn bè nói nhiều về cuộc sống của du học sinh thấy cũng nhiều thứ cám dỗ . Em sợ anh ấy vì cuộc sống xa nhà mà lại cặp kè với ngừoi khác .


Trong trường hợp này em có thể tin tưởng và tha thứ cho anh ấy được k ạ?.em đang rất suy nghĩ . khi anh ấy nói hãy tha thứ cho anh ấy thì em nói với anh ấy cho em thời gian để suy nghĩ . em ko muốn e chờ đợi rồi kết quả là chia tay ở cuối con đường .


Tuần trước cũng vì chuyện này mà em tình cờ biết forum. Hôm nay mới dám viết bài , mong các anh chị cho em lời khuyên với ah.