Ngụy biện, trơ tráo, đê tiện là tất cả những j còn lại của a trong e sau 3 năm yêu nhau. Có thể giả dối thế sao a? Có thể lợi dụng e thế sao a?
A nghèo, nhà e lại có điều kiện. A bình thường, e thông mình xinh xắn. A đã trải qua bao cuộc tình, đối với e a là người đầu tiên e yêu. Bạn bè khuyên can, gia đình nói ra nói vào, mặc tất cả, e vẫn quyết yêu a. Dần dần ba mẹ vì thương con gái nên xem a như con cái trong nhà. Từng cái ăn, cái mặc có ai tính với a?
A muốn tạo dựng sự nghiệp, e đã hết lòng giúp đỡ, từ tài chính đến công sức, e chẳng tiếc j. Để rồi h e có được j hả a?
A đi bia ôm, gái gú, ăn nhậu. A gian dối, phản bội lòng tin. A trơ trẻn phủ nhận hết công lao tiền bạc của e.
Vậy mà vẫn luôn miệng bảo yêu e? a k có lòng tự trọng ah?
E dư sức khiến a thân bại danh liệt a ah. e có thể làm đấy, thông tin khách hàng, nguồn hàng của a e có hết. Nhưng làm thế để làm j hả a? khi với e a k còn nghĩa lý j cả. E dừng lại ở đây thôi, theo như mẹ e khuyên, e sẽ đi du học và lấy bằng master. nhưng những j của e, e sẽ lấy lại a ah. Và a sẽ k bao h có được hạnh phúc đâu, e tin như thế.
Tạm biệt 3 năm dại khờ của e, e ngu e chịu, thế thôi....