em có quen 1 người từ tháng 11 đến giờ. bọn em cũng đi hẹn hò mấy lần. anh ấy hơn em 9 tuổi. nghe bảo trai Đinh Nhâm Quý thì tài, anh ấy cũng là một người rất giỏi giang, năng động, nhanh nhẹn. sau đó anh ấy tỏ vẻ không thích em và muốn làm bạn, đầu tiên lấy cớ là không hợp tuổi (dù lúc mới quen anh đã biết), sau là nói không thích tính em dù có thích em (?), nói là quý em, làm bạn thì tốt.
sau đó anh ấy cắt liên lạc với em. anh ấy làm kinh doanh xnk, ngoài ra còn làm ở 1 công ty nữa, nói chung là rất bận rộn.
em đã rất buồn 1 thời gian vì em thích anh ấy thật lòng, lần đầu tiên gặp đã có cảm tình rồi dù nhìn anh tròn tròn không bắt mắt, hơn nữa lại không cao bằng em. biết tính anh cũng gái gú chơi bời không thích ràng buộc yêu đương nhưng em vẫn muốn có mối quan hệ nghiêm túc với anh.
mấy tháng qua em cũng nguôi đi phần nào,nhưng hôm qua do em chán nản tự dưng lại nhớ đến anh ấy nên có nt hỏi anh thế nào. anh ấy bảo vẫn ổn, bảo hôm trc có gọi em nhưng không được. sau hỏi em có đi làm không. hoá ra anh không biết em là ai mà chỉ xã giao vậy thôi, anh vốn nhẹ nhàng và khéo léo như vậy. sau đó anh gọi lại cho em và chúng em hẹn nhau đi cafe. ngồi với nhau 2 tiếng nhưng hầu như là nói rất ít, anh vẫn bàn chuyện công việc và chat bằng tiếng Trung trên ipad, em cũng không ý kiến gì. anh có cười hỏi em muốn học tiếng Trung ko anh dậy cho :). sau thì hỏi "có muốn đi đâu nữa không?". nhung lúc đó trời nắng nên em với anh chỉ ngồi 1 lúc nữa sau đó anh về công ty.
hôm nay em có nhắn tin thì anh bảo mình làm bạn thôi nhé, em hỏi em làm em anh đc không thì anh bảo làm bạn thôi, anh không thích như vậy. hơn nữa anh đi công tác rồi, rất nhiều việc nên em nt gọi điện ít thôi, lúc nào có việc thì gọi.
em không hiểu sao anh lại muốn em là bạn chứ không phải là em?
cũng không biết mình cứ lửng lơ với anh ấy đến bao giờ đc nữa, anh ấy thì lúc nào cũng có tư tưởng là con gái theo mình thì mình đáp lại chứ chả yêu ai nhiều. lúc em hỏi dạo này có yêu ai không thì anh bảo có thích 1 người nhưng hình như ng ta yêu anh hơn.