Mong mọi người đừng ném đá mà hãy chia sẻ thật lòng với em!


Em từng được 1 người theo đuổi nhưng chút lý trí quá mức cùng với tuổi trẻ, em đã dùng dằng không quyết định.


Khi người ấy báo tin cưới vợ dù không yêu ( có thể tin được là không có tình yêu chứ không phải theo kiểu nói để dụ dỗ) em mới thấy hụt hẫng. Đến cả năm sau nỗi đau lại càng đau hơn. Đến lúc đó em mới biết em yêu người ấy rất nhiều.


Bây giờ em và anh ấy thường xuyên liên lạc bằng email, đôi khi vẫn gặp nhau tại nơi làm việc, khi ấy anh luôn muốn trò chuyện cùng em, chúng em muốn là bạn nhau suốt đời. Chúng em chia sẻ nhau nhiều chuyện rất thoải mái, cả về quan niệm sống, cả về vợ anh ấy. Tất cả đều trên tinh thần xây dựng, anh ấy rất có trách nhiệm, anh ấy sẽ không bỏ gia đình mình, em có tương lai tươi sáng phía trước và cũng không thiếu người theo đuổi. Em vẫn tự tin có thể tìm cho mình một người khác tốt hơn.


Mặc dù thế em vẫn lo việc trò chuyện ấy có ảnh hưởng đến gia đình anh hay không. Anh đã khẳng định anh sẽ theo đuổi con đường anh đã chọn và có trách nhiệm với người sẽ là mẹ của con mình.


Em cảm thấy yên tâm rằng mình không phá hoại gia đình người khác. Em không hề muốn điều đó bởi em tin luật nhân quả. Em luôn nhắc anh về bổn phận cũng như cách cư xử với vợ.


Có lẽ mọi người bảo em khờ dại, cứ cắt đứt để khỏi suy nghĩ. Nhưng anh là mối tình đầu của em và thật sự anh và em chia sẻ nhau rất nhiều từ những khó khăn trong cuộc sống. Anh cũng mong muốn tiếp tục làm bạn và còn mong sẽ thường xuyên liên lạc.


Hiện tại, biết rõ mọi chuyện, lòng em đã bình yên rất nhiều.


Em đã quyết định sẽ tiếp tục như bây giờ. Nhưng em muốn tham khảo ý kiến các mẹ, các chị, dù biết có thể mình sẽ bị ném đá.


Mong nhận được lời khuyên chân thành từ mọi người.