mình ở trong nam , mình về bắc chỗ em gái mình (vĩnh phúc ) có quen em này được một tháng . qua tết mình lại vào nam . nhưng do lỡ miệng nt cho cô ấy vài câu . thế là cô ấy im lặng và vài ngày sau nt vs nội dung như sau .


Chào a. E Trang đây.


Mấy hn nhà e bận việc và e cũng muốn mọi việc lắng xuống r bình tĩnh nc sau nên e im lặng


E k biết phải diễn tả cảm xúc của e ntn ngoài 3 từ "e rất tiếc".


E đã từng hi vọng a là ng cuối cùng của e, vậy nên e cũng đã giới thiệu a vs bạn bè, gđ e


Cảm xúc của e đối với a là thật,ngoài a ra thì tại thời điểm này e k có tc vs ai hết


Điều này e cũng từng nói với a r đúng k


Nh phải chi hôm đó a đừng nói vs e là a đang hát karaoke thì mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn webtretho


E đề cao sự chung thuỷ tr ty lắm,vì e đã từng bị phản bội,anh biết mà.


Có lúc e rất tin tưởng a,nghĩ là chắc a ấy có tc vs mình thật, ngoài e ra thì a k để ý ai khác đâu


Nh e đã lầm


E giận a nh,buồn và suy nghĩ nh lắm


A đã k tôn trọng, k có tc thì e cũng đành buông thôi


E k nghĩ e và a kết thúc chóng vánh như vậy và chắc a cũng sẽ có ng mới sớm thôi


Theo e là như vậy


Cám ơn a vì món quà


E rất khó xử vs món quà này


Thậm chí e còn k đủ dũng cảm để mở xem hết bên tr có gì cơ webtretho


dù sao mọi chuyện cũng đã qua , e cũng đã nói nh gì mình nghĩ


Tất cả nh điều này từ đáy lòng e, e thật lòng, nên a đừng nghĩ gì khác


E k biết phải nói gì sau cuối nên e dừng ở đây nhé


21/2 thắng này mình về vĩnh phúc xin cô ấy cho thêm một cơ hội , vì nt hay gọi điện đều không chả lời , mình đang phân vân không biết nên về hay ko ?. vì nếu ko tiếp tục lại vs cô ấy mình càng thêm hụt hẫng . mong các bạn chia sẻ cho mình biết nên làm sao . cám ơn mọi người