Mọi người có thể cho em một lời khuyên vào lúc này được không, chắc em điên mất?
Em và A (bằng tuổi nhau) đều là mối tình đầu của nhau từ khi còn là học sinh trung học, rồi lên đại học, A chăm sóc em còn hơn cả ba mẹ (vì nhà em ko khá giả gì, ba mẹ lại có nhiều con), đến năm 3 thì A đi qua Mỹ, chúng em vẫn liên lạc với nhau thường xuyên, em luôn tin tưởng vào A.
Vấn đề nằm ở chỗ em đây,mọi người đừng ném đá em nhé, em ra trường đi làm, vì môi trường làm việc phải tiếp xúc với nhiều đàn ông, nên chuyện gì đến nó cũng đến, em gặp B (lớn hơn em 5 tuổi), phải nói là bao nhiêu cái lý tưởng về đàn ông của em B đều có cả, và điều quan trọng không kém là B đã yêu em, giữa em và B chưa chính thức nói lời yêu, nhưng em biết là trong lòng em bây giờ chỉ có B mà thôi, và cả hai đều biết là đã thuộc về nhau.
Bên cạnh B em ko có được cảm giác được yêu nhiều như A, vì anh B phải lo cho gia đình nhiều hơn, nhiều ngày lễ tết, về nhà tổ chức với mẹ, chị còn em thì ở nhà, nhiều lúc em tủi thân kinh khủng.
Em thấy mình không thể duy trì tình trạng này được, phải dứt khoát, em đã nói chuyện với A, nói thật lý do (em thấy mình thật tàn nhẫn), A vì quá yêu em, nên bị tổn thương rất nhiều, hè vừa rồi có về nước làm đủ mọi cách để níu em trở lại, nhìn thấy A đau khổ, em không cầm được lòng nên nghĩ thôi mình nên gác lại, biết đâu chỉ là nhất thời say nắng. Ở bên A em không còn cảm giác, chỉ nhớ B da diết, nhưng khi vắng em lại lo lắng không biết là giờ này đang làm gì có buồn không?
Em bây giờ bị kẹt giữa 2 người, đôi khi em ước mình là cỏ cây, không yêu, không thương, không đem đau khổ cho người khác.
Giờ thì A đã đi Mỹ nữa rồi, hứa sẽ quay về luôn (vì em không thích sang đó) và làm đám cưới trong 2 năm tới, em thì ngày ngày đi làm, gặp B, cả hai đều yêu nhau, mà em thì không dám tiến tới, vì không thể, em stress nặng nề, không ăn uống, làm gì được cả, nên em nghĩ, hay là bây giờ em cưới A, ra đi biết đâu em sẽ quên được B, mà A thì không phải đau khổ, còn B là một người rất rất mạnh mẽ, anh ấy sẽ qua được chuyện này dễ dàng. Mọi người có thể giúp em được không???