Có thể duy trì hôn nhân không có ********* trong bao lâu?
Tôi 34 tuổi và hơn vợ 5 tuổi. Chúng tôi đã sống với nhau 8 năm, gia đình rất hạnh phúc và rất ít khi cãi cọ. Chuyện tình dục cũng bình thường, nhưng tôi vốn là người không có nhiều nhu cầu lắm nên chúng tôi QH thường chỉ tuần/lần suốt từ khi chung sống. Có những giai đoạn bận rộn, mệt mỏi, thì còn thưa hơn. Nhất là 1 năm trở lại đây, công việc kinh doanh của tôi quá căng thẳng, gần như không còn thời gian và hứng thú gì cho việc đó. Càng ngày càng thưa, đến gần đây thì đã khoảng gần nửa năm nay rồi vợ chồng không QH. Còn lại mọi việc khác vẫn yên ổn, vợ tôi là người dễ chịu, biết chăm sóc gia đình. Nhưng gần đây vợ tôi có nói đến việc đó với tôi, theo cô ấy thì bỏ quên chuyện đó quá lâu như vậy là không nên, có lần cô ấy có ý trách móc khi tôi vì mải việc mà không thèm để tâm đến "nhu cầu" của vợ. Tôi vẫn thường xuyên rất mệt mỏi, đầu óc lúc nào cũng bận rộn và chẳng có một chút nhu cầu nào với chuyện ấy, tuy sức khỏe vẫn bình thường không có gì bất ổn cả. Công việc căng thẳng, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi, lại thêm 2 đứa con nhỏ ngủ chung phòng, tạm thời chúng tôi chưa có điều kiện sửa lại nhà vì quá bận, tôi cảm thấy không có không gian và hứng thú gì cho chuyện đó. Vợ thấy tôi không có câu trả lời thỏa đáng thì giận dỗi, cho là tôi chơi bời bên ngoài, rồi sinh chuyện cãi cọ. Đã có lần tôi bực bội và đẩy vợ ra khi cô ấy cố gắng chủ động... Tôi không biết các gia đình khác thế nào, nhưng cá nhân tôi thấy nếu cứ phải cố gắng , không đến mức "định kỳ" như topic của bác nào đó, thì có phải là tự đặt thêm áp lực cho cuộc sống vốn đã quá căng thẳng hay không? Tôi nói với vợ,cố gắng đợi qua giai đoạn làm ăn khó khăn, để mọi chuyện thoải mái hơn, đầu óc tôi cũng dễ chịu hơn, nhưng dường như cô ấy không kiên nhẫn, dạo này đêm nào cũng kêu khó ngủ và trách móc tôi. Tôi thật sự mệt mỏi...