Chào các mẹ,


Mình đã theo đuổi một cô gái 4 năm trời, cô bạn học cùng lớp,xinh xắn, dễ gần. Dù biết cô ấy đã có bạn trai, trong lòng vẫn nuôi một hy vọng, vẫn giúp đỡ cô ấy trong học tập. Bởi đối với mình, chỉ cần mỗi đêm trực ( mình học y năm cuối) được nhìn cô ấy ngủ, kéo chăn khi cô ấy lạnh, mua đồ ăn sáng khi thức giấc là điều thật hạnh phúc. Nhiều khi mình đã cố gắng không quan tâm nữa, nhưng trớ trêu là mình cứ lạnh thì cô ấy lại quan tâm. Mình biết cô ấy cũng có tình cảm, gần đây cô ấy nói quý mình lắm, đi chơi cùng, xem phim, tỏ vẻ gần gũi, điệu đà hơn. Mình như tưởng tấm chân tình của mình đã được đền đáp, một hạnh phúc bất ngờ. Mình suy nghĩ lắm cả tuần để hiểu xem cô ấy thực sự muốn gì, quyết định đi 50km đến chỗ cô ấy trực đêm 30 tết, để rủ cô ấy đi ăn và đề nghị trực thay vì hôm trước biết cô ấy thức đêm rồi. Thật bất ngờ là cô ấy đã không ra, chỉ nt cho mình. Mình đã chờ ngoài cổng, để rồi đi về với niềm đau. Mình mới biết rằng, thời gian gần đây tỏ ra gần gũi mình là thời gian trực trặc với bạn trai, và bh lại quay lại với nhau. Mình cảm giác cứ như là bị đùa giỡn vậy, tình yêu của mình như trò chơi. Mình thực sự muốn giận, muốn hận để quên đi mà không được. Buồn quá các mẹ ạ....không thể tin vào tình yêu thực sự nữa rồi. mình biết, kẻ ngu mới như mình. Mình phải làm sao bây giờ?