Có thể cưa lại người yêu cũ, lấy lại cảm xúc của người ấy không?
Bình thường em chỉ đọc các comment chia sẻ của mọi người mà không đăng ký vào forum, nhưng bây giờ em thật sự cần những lời khuyên của mọi người.
Em năm nay ra trường, còn anh ấy hơn em 6 tuổi. Đây là mối tình đầu của em. Mẹ em với bố anh ấy là đồng nghiệp nên mai mối cho nhau. Bọn em gặp nhau từ tết năm 2012, liên lạc tin nhắn đến tầm tháng 8 (vì khoảng thời gian này anh ấy đi công tác) thì bắt đầu gặp mặt hẹn hò. Ngay từ đầu bọn em đã thấy rất thoải mái, tin tưởng nhau. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Đến 1/12 thì anh ấy tỏ tình. Tết em cũng về nhà anh ấy ăn cơm, chúc tết rồi. Em thực sự nghĩ là bọn em có thể có happy ending.
Nhưng đến mấy tuần vừa rồi, anh ấy dần ít liên lạc đi. Bảo là bận thế này thế kia. Em biết công việc của anh ấy theo dự án nên tin là anh ấy bận thật. Nhưng vẫn cảm thấy gì đó, em nhắn tin hỏi thì anh còn bảo anh thấy chuyện tình cảm vẫn bình thường.
Rồi đến 2 tuần trước, anh ấy bảo cho anh ấy một mình 1 tuần, anh ấy thấy cảm xúc không còn như ngày xưa nữa. Anh ấy bảo là có lỗi với em khi không thể bên em nhiều, nhưng anh ấy cũng nói là nếu đã yêu nhau thì chẳng bận rộn nào ngăn cách được. Một tuần đấy em vẫn nhắn tin hỏi thăm anh nhưng không hề nhắc đến chuyện tình cảm.
Hôm qua bọn em đã gặp nhau và nói chuyện. Anh ấy rất bình thường, vẫn hỏi han em, nhưng chỉ như bạn bè thôi, không hề bối rối gì hết. Anh ấy bảo anh với em không hợp. Trong khi cả lúc hẹn hò và 4 tháng yêu nhau bọn em chưa cãi nhau bao giờ. Anh ấy bảo đã cảm thấy tình cảm có vấn đề khi cảm thấy nó không thể phát triển hơn nữa từ lâu rồi. Nhưng vẫn cố gắng tạo cơ hội cho cả hai. Bây h anh vẫn có thể đi chơi vui vẻ với em mỗi ngày, nhưng không còn cảm xúc yêu đương nữa.
Em thật sự hoang mang. Em nghĩ có thể do nhàm chán, nhưng anh ấy bảo không phải, vì anh ấy không hề thấy phiền mỗi khi em nhắn tin, mà bọn em cũng chỉ gặp nhau 2,3 lần một tuần. Anh ấy bảo trước đây ngộ nhận tình cảm vì quá quý mến. Em hỏi có phải do hai nhà vun vào nhiều quá không thì anh ấy bảo, anh ấy không bị ảnh hưởng bởi bố mẹ nhiều như em. Lúc đầu gặp em là do bố mẹ giục, nhưng sau này thì hoàn toàn do tình cảm của anh ấy.
Em hỏi anh rằng có thể bắt đầu lại từ đầu được không. Thì anh bảo mình không có lỗi gì với nhau cả nên làm lại thì cũng chỉ đến thế thôi. Em nói bọn mình không liên lạc với nhau 2 tháng, rồi gặp lại xem có tìm lại cảm xúc được không. Anh bảo tùy em, nhưng cũng không cần tránh mặt lâu thế đâu.
Nhưng em vẫn còn rất yêu anh ấy.
Liệu sau hai tháng, em có thể cưa lại anh ấy được không? Tình cảm của bọn em còn hi vọng gì nữa không ạ. Có khi nào tìm lại được tình cảm không ạ.
Mong mọi người tâm sự giúp em, em đang rất bí bách vì không thể tâm sự, tìm lời khuyên từ ai cả.