Bình thường anh rất yêu chiều và thương mình, anh k tiếc mình gì. Anh công việc ổn định, thu nhập khá, gia đình cơ bản. Anh k gái gú,k rượu chè, k nhậu nhẹt, k đàm đúm bạn bè. Nếu phải đi uống rượu vì công việc thì anh cũng biết điểm dừng.



Nhưng anh là mẫu người đàn ông gia trưởng và nóng tính. Anh thích mình luôn nghe lời anh. Nhưng tất cả những điều anh muốn mình làm thực chất đều tốt cho mình.


Anh là mẫu đàn ông khô khan, k biết cách thể hiện tình cảm, k biết cách tạo bất ngờ, k biết cách nói những văn từ hoa mĩ. Anh thường hỏi em thích gì nói anh, anh mua chứ k bao giờ biết tự mua một món quà gây bất ngờ. Mình thích ăn gì anh cũng sẽ dẫn đi ăn, k bao giờ tiếc tiền.


Nhưng anh rất nóng tính. Nếu mỗi lần cãi nhau mình biết điểm dừng, biết im lặng lúc anh nỗi nóng, biết những lúc anh đang nóng thì k nên làm phiền anh thì có lẽ cả 2 sẽ dung hoà được


Nhưng mình, một đứa con gái thích được chiều chuộng, ngang bướng. Mỗi lần cãi nhau mình thường thích làm ra nhẽ, thường ít chịu im lặng, anh càng k nghe đt mình càng gọi, anh càng nổi nóng.


Và khi anh nổi nóng anh thường k giữ được bình tĩnh. Anh nóng lên anh k kiểm soát được lời nói của mình, anh xúc phạm mình. Gần đây anh còn dám động đến bố mẹ mình. Mình biết lúc anh nóng anh k kiểm soát được lời nói của mình. Lúc hết nóng anh sẽ nhận ra là mình sai.


Trong lòng mình hiểu anh rất tốt và rất thương mình, chỉ có điều anh quá nóng tính và k biết kiềm chế. Mình rất lo lắng nếu yêu và cưới anh thì sau này nếu mình k biết cách dung hoà thì gia đình sẽ k yên ổn, mình sợ nhất là anh sẽ k tôn trọng bố mẹ mình.


Giờ mình phải làm sao?


Mình có nên tiếp tục yêu anh k?? Bọn mình đã yêu nhau 4 năm và dự định cuối năm nay sẽ cưới, nhưng giờ mình lại lo lắng vì tính đó của anh.