Tôi là người sống thực tế, vì vậy tôi chưa hề tin vào thế giới ảo, tôi khá khó khăn trong việc chọn người yêu, tôi muốn yêu mình là người chin chắn, sự nghiệp ổn định và hơn hết người đó yêu tôi và tôi cũng vậy, tôi cũng thuộc típ người thùy mị, xinh đẹp và lễ phép. Nên có nhiều người theo đuổi tán tỉnh này kia.nhưng tôi không có cảm tình và rung động với ai tôi chỉ coi họ là bạn bè .


Tôi và a quen nhau qua mạng xã hội, chúng tôi nói chuyện hợp ý nên nc rất lâu, a hơn tôi 19t là người có sự nghiệp vững và ổn định ,a đã từng có vợ và 1 đứa con gái 14t, vợ a đã mất cách đây 7 năm, con gái a hiện tại du học ở nước ngoài.còn tôi 1 sinh viên mới ra trường đc 1 năm, cv chưa ổn định, chúng tôi tình cờ gặp nhau nói chuyện, tôi và a có những điểm và sở thích giống nhau, mặc dù nói chuyện với trong 1 thời dan dài (4thang) tối nào chúng tôi cũng nói chuyện chỉ cần rảnh là nhắn tin , gọi điện nc, tuy chưa gặp mặt bao giờ nhưng tôi đã có cảm tình với a.


Tôi thương a, yêu a, Tôi kg quan tâm tới tuổi tác của a, hay a từng có vợ thậm chí đã có con, tôi chỉ nghỉ chỉ cần a yêu tôi và tôi cũng vậy, thì sẽ cùng nhau xây dựng hp, Chúng tôi quen nhau 1 tg khá lâu, trong 1 lần đi chơi vì thương a tôi đã trao sự trong trắng của ng con gái cho a, tôi thấy hp vì là ng đàn bà của a, a yêu tôi hơn , quan tâm và cưng chiều tôi. 1 ngày nọ tôi đọc được 1 bài báo nói về thử tc ng mình yêu …., tôi cũng bày ra chuyện để thử tc của a danh cho tôi.


( Tôi đã sử dụng 1 nick khác và kb nhắn tin với a, a cũng tâm sự về hoàn cảnh của mình như vậy, 1 tg nói chuyện tôi hỏi a có ng yêu chưa, sao a không đi bước nữa, a nói thời gian đó con còn nhỏ, muốn bù đắp cho con a, và 1 phần còn tình nghĩa với vợ,… và a nói giờ con a đã lớn đi du học nên cũng nhiều tg cho a hơn. Tôi hỏi a có ng yêu chưa, a nói chưa, lúc đó tôi rất buồn,


Sau đó tôi đòi làm mai mối cho a , a cười nhưng vẫ đồng ý , tôi nói con gái giờ chỉ muốn hưởng kg muốn hy sinh, 1 ng đã có vợ con như a lại càng khó, …. A hỏi lại tôi hy sinh vì điều gì, …nói chuyện qua lại hồi lâu, thì a nói đã có ng yêu rồi , ng yêu a sn 93, làm tiếp viên hàng không, gđ giàu có , bố mẹ cô gái là đồng nghiệp của a họ chỉ hơn a 4 -5t, a khen cô gái ấy biết điều, hiền , và là con cưng của gia đình yêu a, gđ cố gái đó cũng quý mến a, a còn gửi hình cố gái đó cho tôi, lúc đó tôi thật sự sóc năng, nước mắt tôi chảy ra, chân tay tôi bủn rủn, tim tôi đâu đén nghẹt thở, tôi cố lấy bình tĩnh nt với a tiếp, a khen cô gái ấy rất nhiều, sau đó kết thúc cuộc nói chuyên, lúc đó cũng gần 12h trưa, tôi nói đi ăn cơm sẽ nc với a sau.)


Đến giờ nghỉ trưa như mọi ngày a nt hỏi tôi ăn cơm chưa và chúc tôi ăn ngon miệng, tôi đọc tin nhắn mà nước mắt tôi rơi, tôi không tin , nhưng sự thật là vậy, tôi buồn và tôi cảm thấy mình bị xúc pham và kg đc tôn trọng,


Sau đó Tôi việc chuyện của chính mình từ lúc bắt đầu và cuộc nc với với cái nick tôi lập ra để thử a, đăng trên 1 diễn đàn, tôi vẫn bình tĩnh nói chuyện với a như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó tôi gửi link bải viết đó cho a đọc, khi đọc xong a nói tôi là ng viết ra bài đó và gửi trên diễn đàn, cái nick nói chuyện với a 2 tháng nay là bạn của tôi, a biết hết nên cố tình nói vậy, nói có ng yêu , và gửi hình cô gái đó là cháu gái a, con gái của cô 5 a, a định gửi hình tôi nhưng sợ ng đó (nicks tôi sử dụng nt với a) lấy hình tôi làm bậy bạ,a còn nói vì vì bực tức cái nick đó nói là kg ai chịu chấp nhận 1 ng như a, và giờ con gái muốn hưởng thụ và kg chịu hy sinh trong khi tôi yêu a thương con a như vậy, nên a mới nói có ng yêu và gửi hình của cháu a, và còn kêu tôi giữ lại hình đó khi gặp con cô 5 là biết, và dĩ nhiên tôi không nhận là nick đó là bạn mình, câu chuyện tôi gửi a không phải của tôi, tôi chối bay cái chuyên tôi thử long a,


Sau đó không tháy tôi nhắn tin lại a đã đt và nói mọi chuyện nhắn tin với cái nick giả tôi lạp ra, và cái chuyện a nói có bạn gái và gửi hình cháu a,


tôi không biết a có tin tôi không phải là người thử a hay không , nhưng qua việc này tôi thật sự buồn và thất vọng.


Giờ tôi không biết phải làm gì, tôi tin vào tình yêu và cảm nhận của tôi về a, nhưng tôi lại thấy hoang mang sợ mình bị lừa dôi, và tôi sợ cảm giác mất niềm tin vào ng tôi yêu nhất