E chào các chị. E buồn và không còn cách nào khác nên hnay muốn hỏi các chị xem có thể giúp em!?


Hnay e đi khám và biết mình đã có thai 21 tuần. Em và người yêu đã muốn bỏ từ sớm nhưng vướng bận tết và do bọn em ko có tiền nên giữ thai tận đến bâyh thì cũng đã cầm cố và bán hết đồ đạc đt đến laptop. E thì từ trong Nam ra, người yêu thì quê ở miền Bắc, 2 bọn em bâyh sống chung trong phòng trọ thuê, người yêu e vẫn đang cố gắng đi làm để lo cho e, e thì thai to quá nên e k đi làm gì đc. Hnay biết thai đến tận 21 tuần. Muốn bỏ thì quá nguy hiểm và tội lỗi. Nhưng bọn e ko biết lsao, bế tắc lắm rồi. E đã từng về quê thăm nhà người yêu và hiểu hoàn cảnh thế nào, chỉ còn 2 ông bà với mảnh vườn chẳng thể nào lo cưới xin cho bọn em đc, nhà e trong Nam cũng chỉ khá và hiện đại hơn một chút... Cưới xin với bọn e bâyh khó khăn qá, bác sỹ hẹn bọn e mai quay lại để phá thai. Đêm nay e sẽ phải suy nghĩ nhiều...


Em ko biết lsao nhưng các chị có ai trường hợp như e ko? E có nên nói gia đình ko khi mà 2 bên đều trông chờ vào đồng lương của 2 đứa em mỗi tháng... Em cứ giữ và nuôi bé khi không đám cưới có đc ko? Em sợ sinh ra bọn e lại ko có tiền nuôi con ăn con mặc nữa, đau lòng và khổ tâ lắm các chị ah...