Em năm nay 23 tuổi, em và bạn trai em quen nhau được 7 năm, tình cảm sâu đậm, tụi em cũng có xích mích cãi vã nhưng quay quanh chuyện anh lăng nhăng tán tỉnh người khác, mỗi lần em và anh cãi nhau thì e hay gọi đt liên tục làm anh chán, a quạo, bây giờ anh lánh mặt em và có quen và yêu một người khác, người kia chấp nhận làm người thứ ba, anh hay than phiền về em cho người kia, nói rằng em phiền anh, làm anh nhức đầu, bên người kia anh thoải mái hơn em, bây giờ em đang có thai, đc hơn mộ tháng rồi, em có nói với anh thì anh hứa sẽ bỏ người kia và cưới em, nhưng sau ngày thứ 6 vừa rồi, anh đi nhậu. Em giận anh thất hứa với em nên em nặng lời chửi anh, anh cắt đứt liên lạc với em và nối lại liên lạc với người kia. Bây giờ anh trốn em, người kia khuyên anh quay lại với em, cưới em và cho con em một danh phận nhưng anh nói không bao giờ quay lại, quay lại với em chỉ thêm nhức đầu, em trước giờ không bao giờ chấp nhận anh yêu người khác khi quen em, nên anh cứ giấu giếm qua lại với người ta. Khi em phát hiện thì anh cắt đứt, bây giờ anh bỏ em để qua lại với người ta, em cố liên lạc nhưng anh tìm mọi cách tránh né em. Em nên làm gì hả các chị? Anh vẫn liên lạc với người kia nhưng hoàn toàn cắt đứt với em, em nên làm gì khi bụng ngày một lớn, và anh cứ yêu người kia, em không thể phá thai vì nếu phá nữa em sẽ khó có con lại, vả lại em ko muốn phá thai. Em nên làm gì?