Em biết đến 4r WTT từ cuối năm 2010 cơ mà do vô tình search google ra
Thì cũng nằm vùng ở 1 số topic. Nay mới reg nick. Còn lại thì e cũng tham gia 1 4r khác khá vui nhộn là VOZ.
Cơ mà cũng chính vì thế VOZ khá thiếu nghiêm túc nên em cũng chẳng muốn chia sẻ nhiều.
Ở đây thì mọi người có vẻ lớn tuổi hơn nên chững trạc và từng trải hơn.
Theo các mẹ thì em sn 91 và mới bước sang tuổi 21. Liệu có quá sớm để tập trung vào sự nghiệp không nhỉ?
Cần phải học j? Cần phải làm j? Cần phải làm như thế nào? Khó khăn là j? Thuận lợi là j?blah blah
Ở thời điểm hiện tại e đã có đầy đủ kế hoạch chi tiết đến từng tháng, từng năm và đầy đủ niềm tin có thể làm đc@@
Cũng có thể vì nghĩ nhiều quá mà thấy mình cứ "già già" và 21 năm rồi chả có nổi 1 mảnh tình vắt vai
Sợ rằng già cả nghĩa đen lẫn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lại cứ chỉ thích chơi với anh chị lớn tuổi và dị ứng với bọn xì teen mới khó
Cứ đà này chắc chả biết bao nhiêu tuổi mới có n.y/vợ mất.
Mặc dù không thích cuộc đời trở lên "khô khan" và cứ như đc lập trình như vậy nhưng trong những kế hoạch của mình thì e lại không sắp xếp n.y/vợ vào trong đó@@
//e không phải dạng ăn nói chậm chạp, đù đù, giao tiếp xã hội kém, tự kỷ đâu các mẹ nhé
Theo các mẹ thì e có nên thay đổi suy nghĩ và lối sống hay không?