Tôi - 1 đứa con gái 19 tuổi, sinh ra trong 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ tôi 4 đời chồng, ba chị em gái chúng tôi mỗi đứa 1 cha nhưng chúng tôi luôn yêu thương nhau. Tôi ngày trước thành tích học tập ko quá đáng nể nhưng cũng được đi thi học sinh giỏi. Tôi từng mơ ước sau này sẽ trở thành 1 phiên dịch viên vì tôi vốn rất thích ngoại ngữ. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, tôi nghỉ học khi đang dang dở lớp 9 để đi làm phụ giúp mẹ. Có lẽ ra đời sớm nên dù bề ngoài tôi trông nhí nhảnh là thế, nhưng ai tiếp xúc rồi đều nói tôi già trước tuổi. Cách đây 8 tháng, khi đang làm phục vụ tại 1 quán cafe văn phòng, tôi có gặp và yêu 1 người đàn ông 32 tuổi, anh là thạc sĩ, anh ko đẹp, ko hẳn đại gia. Anh nói thú thật ban đầu anh thích vẻ ngoài của tôi, nhưng tiếp xúc rồi anh lại càng thích con người của tôi hơn. Từ khi yêu anh, anh ko cho phép tôi đi làm, anh cho tôi tiền trả tiền nhà và sinh hoạt mọi thứ. Khi mẹ tôi bị bệnh phải mổ và tôi ko có đủ tiền, anh biết được đã đưa tôi 10tr để lo cho mẹ, thú thật tôi thích được anh quan tâm lo lắng nhưng thực sự tôi cũng hơi ngượng khi hoàn toàn phụ thuộc vào anh như vậy. Quãng thời gian hạnh phúc ko bao lâu, 1 ngày anh đi nhậu với bạn về say bí tỉ, anh chạy qua phòng trọ của tôi và đòi.... sex nhưng tôi ko đồng ý (khi đó yêu được gần 5 tháng nhưng tôi chưa bao giờ have sex với anh mặc dù anh có đòi hỏi rất nhiều). Anh nổi giận và nói những câu mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Anh bảo tôi là đứa con gái giả tạo, bảo tôi giả ngoan hiền trước mặt anh, cái gì mà ko hút thuốc ko biết uống rượu, chẳng có đứa nào xăm mình là tốt cả, (tôi có vài hình xăm sau khi trải qua những biến cố trong đời) bấy lâu anh chi nhiều tiền cho tôi như vậy chưa đủ để tôi đồng ý lên giường với anh hay sao. Anh nói tôi có còn trinh đâu mà phải giữ khư khư như thế (lý do tôi ko còn tôi đã từng tâm sự với anh). Từng lời anh nói như dao đâm vào tim tôi.... tôi ko ngờ anh lại nghĩ về tôi như vậy. Tối hôm ấy tôi gọi bạn anh ấy đưa anh ấy về nhà, qua hôm sau anh gọi điện nt cho tôi nói xl nhưng thực sự tình cảm trong lòng tôi đã cạn. Tôi chia tay anh và đi vay tiền trả lại anh khoản tiền trước kia anh cho, anh ko nhận nhưng tôi đã chuyển vào tài khoản ngân hàng. Những ngày sau chia tay tôi như mất phương hướng, ko còn ai quan tâm lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ. Tôi hụt hẫng vô cùng, nhưng tôi ko cho phép mình gục ngã, tôi đi tìm việc làm, lương bèo bọt ko đủ trả nợ và gửi cho mẹ, tôi xin làm thêm 1 job ở 1 quán cafe khác. Tại đây, tôi lại được nhận thêm cú sốc tinh thần thứ hai.....