mình năm nay 26t bạn trai hơn mình 2t, y nhau gần 1 năm rồi nhưng chưa lần nào anh nói với mình về chuyện cưới xin, có một dạo mình cũng hay hỏi thì anh trả lời là anh chưa muốn nghĩ đến chuyện cưới xin. còn bảo mình yêu anh là chỉ để cưới hay sao
anh thì tính tình hiền lành,tốt bụng mọi cái đều ổn chỉ trừ chuyện cưới xin anh không bao giờ nhắc
anh chưa yêu ai bao giờ còn mình thì đã y rồi mà ny cũ của mình thì cũng k được tốt lắm, anh cũng biết hết điều đó và cũng không hài lòng.
mình không biết anh ý định xa hơn với mình không, hay liệu vì chuyện cũ của mình anh không hài lòng nên cũng không muốn nghĩ đến chuyện tương lai
mình không muốn giục anh thêm lần nữa vì lần trước giục bị anh nói như thế. Chuyện tình cảm cũng không có vấn đề gì nên chẳng tự dưng mình lại mang chuyện đó ra trách móc anh được.
nhìn thấy bao đám cưới bạn mình rồi bạn anh mình cũng tủi thân...