Chào các mẹ.



Cho T xin phép được giấu tên. đã biết webtretho từ rất lâu từ khi web mới thành lập. T cũng đã suy nghĩ rất lâu mới có can đảm lên đây tâm sự cùng các mẹ vì các mẹ trên đây hầu hết điều là những người từng trãi , T đang mất niềm tin vào cuộc sống.


T mong có nhưng góp ý nghiêm túc của các mẹ để được có 1 niềm tin sống tiếp.


T sinh ra trong 1 gia đình nông dân 100% , bố nghiện rượu nặng xỉn tối ngày về chưởi bới vợ con nên T rất căm ghét bố và thương mẹ , mẹ đã là người cam chịu và nuôi nấng 3 anh em T.


Xin nói chút về bản thân T.


T là chàng trai 22 tuổi đang học xây dựng cầu đường ở 1 trường đại học của đồng bằng sông cửu long. nhìn vẻ ngoài T là người hơi mập nhưng có 60kg hà. tính tình rất trẻ con tuy lớn xác nhưng trẻ con lắm ,khó tính và cực kỳ ghét con nít.


nhìn bề ngoài tướng đi của T trông giống mấy thằng PeDe của mấy gánh Lô Tô. thực sự T không muốn như vậy vì mình sinh ra đã thế ai nhìn vào cũng nói mình và pê đê mình rất buồn vì điều đó có lúc mình muốn kết thúc cuộc sống này đi cho rồi , rồi mình nghĩ đến mẹ và 2 em trai đã cố gắng nuôi mình vào năm 3 đại học mình mới có sức mạnh sống tiếp. mà mỗi lần ai tiếp xúc với mình có những hành động thiếu thiện chí hay những câu nói bóng gió tự nhiên mình muốn khóc và cảm thấy tủi thân . là con trai mà nhiều lúc trong phòng trọ 1 mình khóc nức nở chắc các mẹ nghĩ T yếu đuối lắm phải không.


khi còn ở phổ thông T thường chơi rất nhiều bạn nữ nhưng khi lên đại học mình chuyển sang chơi với các bạn nam chó nó men hơn đó mà.


nhưng cuộc sống đâu có êm đềm như vậy. khi chơi với các với các bạn nữ thì họ bảo " đàn ông con trai mà chơi với toàn con gái", còn bây giờ " thằng này là pê đê nè toàn chơi với toàn con trai" . cuộc sống thật là khó khăn không biết làm vừa lòng ai.


hiện giờ mình có 4 bạn thân gái và 3 người bạn thân nam, nam và nữ không chơi chung nhóm với nhau, chơi riêng.


khi chơi chung mình không muốn các bạn mình có bạn nam có bạn gái , khi 1 nguòi trong họ có bạn gái mình rất ghét con nhỏ đó cảm giác giống như nó vùa cướp đi 1 thứ gì đó của mình,trong các nguòi bạn nam mình có thiện cảm với 1 người tên NAM mình muốn biết nguòi đó ăn gì làm zì nói chung là kiểm soát toàn thời gian của nó. có đi đâu chơi mình cũng ưu tiên chở nó vậy mà khi đi chơi có cái zì nó cũng ưu tiên " cái này để dành cho bạn gái tao" làm em hụt hẫn. không biết mình ở vị trí nào trong lòng nó.


khi chơi với nhóm nữ cũng vậy con Tuyến nó quen bạn trai làm em cảm thấy khó chịu lần đầu nó dẫn bạn trai về dòm cái mặt nó em thấy điểu điểu sau đó suốt buổi nói chiuyện em toàn chặn họng thằng đó. đó cũng là nguyên nhân nhỏ tuyến chia tay bạn trai.


thực sự em không biết cuộc sống của mình như thế nào nữa. em có cảm giác yêu mến thằng bạn thân nhưng lại mong muốn có 1 người bạn gái vui đùa . mong cả 2 người đó yêu mến chăm sóc và luôn ở bên em.


có phải thục sự em là người lưỡng tính không. em đang rất hoang mang. ( em chưa từng quan hệ nha các mẹ, cả trai lẫn gái, còn zin 100% à)


không biết rồi đây mình sẽ như thế nào nữa.


mong các mẹ có những tâm sự chân tinh dành cho em.


Trân trọng cảm ơn. T