Tui cũng không biết là tui có crush bạn ý không nữa??? Bạn ấy là hs mới chuyển vào lớp tui năm nay. Lúc đầu tui cũng không có để ý gì nhiều cho đến khi chuyển chỗ thì tôi ngồi gần bạn ấy hơn dù khác dãy nhưng góc nhìn rất vừa vặn . Rồi tui đột nhiên cảm thấy góc nghiêng bạn ấy rất giống với một anh trai Trung mà tôi thích theo dõi cũng lâu . Thế là từ đấy tui nhìn trộm bạn ấy thường xuyên luôn. Xong kiểu là cũng có chút cảm giác kì lạ ấy. Mà bạn ấy còn hay chủ động bắt chuyện với tui huhu chủ động add FB tui nữa. Rồi cũng chủ động làm thân với tui các kiểu... Nhưng... nhưng bạn ấy đối với mấy bạn gái khác cũng gần gần như vậy nên tui cảm thấy mình cũng không có đặc biệt hơn :))))


Và một ngày đẹp trời nào đó tui nghe đám bạn tui đồn là bạn ấy thích một bạn trong lớp tui luôn. Mà bạn gái đó vừa xinh học giỏi nói chung là cái gì cũng OK hết trơn. Còn tui :))) thì đúng kiểu biến cố đối của bạn gái đó luôn :)))


Nhưng mà bạn ấy vẫn tiếp tục bắt chuyện và làm mấy cái hành động kiểu thân thiết với tui. Nhưng mỗi lần nói chuyện tui đều khép lại câu chuyện sau câu trả lời của mình :))) Trời ơi tui kiểu không bao giờ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của người khác luôn ấy ? Tui không biết làm Sao để cải thiện nữa. Xong rồi thì hôm ấy tui đang đọc cái kia lúc ra chơi, bạn ấy đến hỏi tui : Cái gì vậy. Tui không hiểu xong hỏi lại : Cái gì. Rồi bạn ấy hỏi lại lần nữa tui vẫn chưa hiểu ra vấn đề và tiếp tục hỏi ngược. Sau đó thì bạn ấy có vẻ? hơi cáu, tui nghĩ thế . Và tui cuối cùng cũng nhận ra ý trong câu hỏi của bạn ấy :) Nếu bạn ấy hỏi : Đang đọc gì vậy thì không phải tốt hơn sao. Tui tự hỏi Sao mình ngốc như vậy :) Từ hôm đó bạn ấy như là bơ hẳn tui luôn.Vì bình thường lúc tui đi ngang bạn ấy đều bắt chuyện mà bây giờ thì không có nữa. Tui thật sự bây giờ không biết làm sao nữa, căn bản là tui cũng không nuôi hi vọng gì với bạn ấy. Nhưng mà..... Ai đó cho tui biết tui nên làm gì đi. Tình cảm của tui mà tui còn không xác định được rõ ràng nữa huhu